Trong khi chờ đợi Show ảnh tiếp theo, mời cả nhà cùng ngắm vài kiểu ảnh cá nhân của nhân vật cỡ "Bự" của 3N Đà nẵng trong chuyến đi Bà nà. Là ai nhỉ? Nhà mình xem nhé!
Ra tay chỉ đạo đại đội!!! Sung sức lắm !

Nhiệm vụ cao cả : hộ tống binh nhất! Vẫn còn hăm hở lắm!

Trong lúc chờ cáp treo, làm vài pô ảnh chụp đoàn " dân tị nạn "

Không quên chụp Cà rốt ( Bí danh của binh nhất )

. Phải công nhận bất cứ tư thế nào chị cũng tạo dáng !

Hành trình cáp treo :Trông Cogaidigan vậy nhưng cực kì sợ đi cáp treo. Từ lúc ngồi lên cáp treo từ ga dưới lên ga trên ,chị vẫn kiên quyết không rời xa vi trí, vẫn ôm chắc balo và bé Cà rốt.

Qua mối đoạn hơi rung tí là dù đang cố gắng buôn dưa lê cho quên nỗi "sợ" là y rằng cô nàng lại giật mình, nhắm mắt, tay trái ôm chặt balo, tay phải quyết ko rời bé con. Dù chỉ 1 lát sau bé con nhà chị hết sợ, cựa quậy 1 tí cũng bị chị chỉnh đốn, yêu cầu ngồi "im" ( không mẹ sợ lắm!)

Thao thao bất tuyệt để đỡ sợ

Cha con gặp nhau:

Còn đoạn kết của gia đình này xin nhường lại cho cogaidigan tự khai, vì chẳng ai biết rõ hơn chị mà !

. Đoạn kết có tên : Bí ẩn sự mất tích !!!