Trích:
virus viết
Bạn ơi,
Mình thấy bài viết này bắt đầu từ "P7" theo mình hiểu là "Phần 7". Nên bạn có thể post những phần trước nữa được không để người đọc theo dõi cho trọn vẹn? Hay chỉ phần này liên quan đến Nga?
Hơn nữa, trước khi post, bạn chịu khó edit bài viết một chút nhìn cho đẹp, thoáng. Cám ơn bạn nhé.
|
Mỗi phần là 1 câu chuyện riêng biệt, nên không ảnh hưởng lắm đến logic. Phần này có hai ki`, kì 1 vừa đăng hôm qua trên Svirk, còn kì 2 tác giả chưa hoàn thành nên sẽ chia sẻ sau ạh. Thấy phần này hợp nhất có thể chia sẻ tại mục này của NNN nên mới mới đăng đấy anh Virus ạh.( còn các phần khác ko dám chắc lắm

). Thật ra em có để cái tựa thêm
đồng hương xa xứ nhưng 4rum NNN hạn chế về độ dài của tilte nên đành cắt cho vào nội dung.
Đây là những mẫu chuyện được một SV Việt Nam tại Irkutsk đã học năm cuối kể lại, dưới góc nhìn cá nhân của mình về mọi mặt.
Em sẽ chia sẻ hết 2 kì của phần 7 mang tên
Đồng hương xa xứ khi tác giả hoàn thành. Còn bác nào quan tâm đến phần khác có thể tìm hiểu
tại đây ( dự kiến sẽ có hơn 10 phần)