Các bác ơi! Các bạn yên tâm. Em đã dãi bày rồi. Chỗ chúng em lên chưa khách du lịch nào đặt chân tới. Có thể bác thoixavang chưa biết nguồn gốc hoa của đội tụi em đâu. Hoa này chồng cogaidigan mang về cắm trên lọ, và biết tụi em có tiết mục hóa trang người rừng, bác ý lấy mang vội mấy bông trên bình xuống nhà dí cho đội em. Vậy là mục đích ban đầu cũng tốt. Không bẻ cây gãy cành lung tung quá mà xót xa đâu nhé. Chiêm ngưỡng. Xong rồi ta chuyển đổi mục đích cũng tốt mà các bác nhẩy? Chẳng thế mới có bài hát các bác nghe nhé:" .... Vào rừng xem hoa, nghe tiếng chim rừng vui ca, tìm vài bông hoa, mang nó đem về nhà " là gì????