Bác Geo đúng là dân chuyên nghiệp, toàn đi chỗ đẹp. Cái hồi bọn em đi Phú Quốc, toàn lang thang chỗ mạn Dương Đông, rồi ra mấy bãi tắm hoang sơ chán chết. Bị dính mấy ngày thời tiết xấu, không có máy bay cứ nằm bẹp chỗ ngắm mưa.
Ấn tượng nhất của em khi đến Phú Quốc là được vào thăm Nhà tù Cây Dừa. Ở đây có những ngón tra tấn tù nghe như thời Trung cổ. Rợn nhất là ở đó còn giữ nguyên cái chảo để luộc tù, khủng khiếp. Đã thuyết minh cho nhiều đoàn khách, vậy mà khi nhắc đến những tội ác này, cô thuyết minh giọng vẫn bị lạc đi, mắt rơm rớm. Cô nói tên cai ngục khét tiếng dã man tra tấn các chiến sĩ cộng sản ta hiện vẫn đang còn sống trên đảo, nhưng ác giả ác báo, gia đình hắn cũng bị ông Trời phạt cho khốn khổ khốn nạn...
Dạo này, em theo dõi đều báo An ninh thế giới cuối tháng, có đăng nhiều kỳ cuốn sách của nhà văn Chu Lai về những vụ vượt ngục Cây Dừa-Phú Quốc có một không hai trong lịch sử. Đọc xong, thấy chiến tích của Clint Estwood đóng vai tù vượt ngục nhà tù kiên cố nhất nước Mỹ Alcatraz vẫn chưa là gì. Em đi tìm cuốn này mấy lần mà chưa thấy.
Các bác quan tâm có thể đọc qua mấy kỳ tại đây:
http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/sotay/2009/4/52854.cand