View Single Post
  #111  
Cũ 14-05-2009, 08:41
Iozik Iozik is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 106
Cảm ơn: 242
Được cảm ơn 167 lần trong 59 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Nhím thì làm sao thành Hổ được cơ chứ! Nhím chỉ có hai cách:
Nếu không chui vào hang tránh rét thì khó có cơ trở thành ... đầu Gấu!
Nếu có thể vặt trụi hết gai để tròn vo thì sẽ biến thành... Chuột chũi - cũng mời vào hang luôn, khi nào Hổ vắng mới nhảy ra kiếm mồi!
Hổ tôi mà thấy Nhím lảng vảng ở dịa bàn của họ nhà Hổ thì hãy coi chừng - bây giờ da Hổ không được giá mấy, người ta chẳng cần Hổ cả da, nhưng mà thịt Nhím thì trở thành đặc sản trên bàn nhậu từ lâu rồi!

Gớm, bà chị RIA đáo để quá!
Họ Nhím nhà em không có được cái oai như họ Hổ nhà các bác, không có tiếng gầm làm rung chuyển 3 miền, nhưng ai gặp phải em cũng ớn đấy. He he…

Cái hôm Quân khu Đà Nẵng cờ phướn rợp trời đi chinh phục Bà Nà có đi ngang qua hang của em, em ở trong hang vẫy đuôi chào mừng mãi mà không ai để ý.

Nhưng mọi người đi qua rồi mới lấy lo: quả này chết em rồi, khi các bác ấy quay về thể nào cũng ghé vào quán đặc sản thịt rừng Hòa Sơn. Mà món thịt nhím thì không ai lại không muốn thưởng thức. Hỡi ôi! Cuộc đời của em chỉ còn tính từng giờ…

Nhưng:

Trích:
thoixavang viết Xem bài viết
Thưa cả nhà!Do cái bụng mấy hôm nay bị hành hạ liên tục không có thời gian nghỉ ngơi nên cả đội quyết định tạm hoãn tiết mục thịt rừng lại và kết thúc vụ ọp ẹp vào chính ngọ.
Thật may mắn các bác ấy no say quá nên đi thẳng một mạch về Đà Nẵng. Thế là em còn sống được đến ngày hôm nay đấy các bác ạ. Dù sao cũng rất cảm ơn các bác QKĐN đã bỏ qua quán đặc sản thịt rừng!

Hồi nhà em còn ở rừng Quốc gia Bạch Mã, em thấy “Luật rừng” ở đó rất nghiêm khắc, khách khứa tham quan cũng rất tự giác. Không bao giờ hái hoa, bẻ cành. Đâu đâu cũng có câu: “Nếu bạn yêu hoa, hãy dành hoa cho núi!” Có lần có một đám bạn trẻ đi chơi tại đây, khi ở trên đỉnh đồi vọng cảnh một cậu con trai ga-lăng liền bứt một bông hoa rừng tặng bạn gái mình, lập tức bị các chú kiểm lâm và biên phòng bắt giữ lập biên bản và phạt ngay. Họ phải xin mãi, có mấy người lớn tuổi cũng năn nỉ các chú kia mới tha cho.

Trích:
thoixavang viết Xem bài viết
Xin bổ xung thêm 1 số ảnh mới copy được từ máy ảnh của Mikola

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhìn mấy bức ảnh các bác Đà Nẵng làm người rừng thật vui. Nhưng Nhím tôi thật sự ngạc nhiên tại sao các bác ấy có thể bứt hoa mà làm quần áo? Thật không hiểu nổi! Có ai giải thích được không?

Lần sau nếu các bác mà còn tàn phá rừng như thế, họ hàng Nhím nhà em sẽ kéo ra đầy đường chặn xe các bác lại, không cho các bác ăn chơi nhảy múa trên đó nữa đâu!

Ruột nhím thẳng như ruột ngựa (lời bác HDA). Mong các bác QKĐN đừng giận!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Iozik cho bài viết trên:
Hồ Trương (14-05-2009), Hoa May (14-05-2009), hongducanh (17-05-2009)