Sau khi để cả nhà chờ đợi mỏi cổ, Anka xin tà tà thong thả post vài ảnh của chuyến đi Bà Nà núi Chúa đầy ấn tượng lên diễn đàn:
1. Mama tổn quản của QKDN kiểm tra quân lương trước giờ xuất phát:
2. Xuất quân, trò chuyện, ca hát:
3. - Ai cắm cờ ở ga cáp treo đón tiếp đoàn mình vậy nhỉ?
- Chuyện, ai chẳng biết QKDN hôm nay tổ chức mừng SN 3N vào đúng ngày chiến thắng!
[IMG]http://i54.photobucket.com/albums/g100/lamphuoc
/IMG_0175.jpg[/IMG]
4. Tranh thủ mần vài kiểu trong khi chờ đợi nào:
5. Cảnh vật đẹp quá. Bà Nà chìm trong sương chiều, thật loãng man!
6. Đến nơi rồi. Có gì ngả ra đánh chén đã nào, đói quá!
7. Treo băng rôn sinh nhật NNN:
Ôi thôi, đến giờ Anka phải rời diễn đàn rồi. Hẹn gặp cả nhà sau vậy.