Đoàn 3N Đà nẵng xuất phát với niềm hân hoan phấn khích đến tột cùng. Lên với Bà Nà không như mọi lần. Chúng tôi mang sứ mệnh của “công dân” 3N với bức trướng của Quân khu Hà Nội tặng, chinh phục đỉnh cao Núi Chúa, độ cao gần 1500m, phóng tầm tầm mắt bốn phương trời, đón tia nắng đầu tiên và lại hứng giọt nắng cuối cùng trong bàn tay mình với cảm giác lạnh đến tê người.
Trong đoàn, rất nhiều thành phần, trẻ em, người nhỡ, người lớn , nhưng không có người “rà”( hìhìhì!). Có người chưa đi, có người đã đi một lần, nhiều lần nhưng cũng có người chưa một lần đặt chân tới ( như tôi ) mặc dù sống, học tập và làm việc tại Ðà Nẵng gần 20 năm. Cảm giác khó tả bắt đầu khi các thành viên 3N hạ cánh chân núi Bà Nà. Đi một vòng xe bus trên vài khúc cua gấp, không xa, không dốc, nhưng không kém phần nguy hiểm. Nghe nói trước kia khi chưa có cáp treo, đường lên Bà Nà cheo leo hiểm trở lắm. Nhưng bây giờ đã khác. Là một trong ba trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với nhiều điểm du lịch kỳ thú, hấp dẫn. Ðiểm du lịch Bà Nà - Núi Chúa mới khai trương vào ngày 1-9-1998 song đã thu hút được một lượng khách khá đông. Nằm ở độ cao 1.450 m so với mặt biển, Bà Nà được ví như một Ðà Lạt thứ hai và từ góc độ y học, nghỉ mát ở Bà Nà là một đợt chữa bệnh bằng độ cao tuyệt hảo. Cảm giác đó là cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ ẩn hiện dưới những tán sương mù bao phủ, không khí lành lạnh, dễ chịu, mà theo nhiều người đã ví Bà Nà như là một Ðà Lạt thứ hai. Chiều hôm đó, chúng tôi khởi hành trễ nên khi tới trạm đỗ cáp treo, phải chờ đợi khá lâu. Hệ thống cáp treo này có chiều dài xấp xỉ 5.042m và nó mất khoảng 15 phút để thực hiện hành trình trên độ cao 1291,81m so với mực nước biển. Cáp tự động ngừng hoạt động khi có giông và sấm sét. Khi cáp hoạt động trở lại, lần lượt chúng tôi chia nhau bước vào khoang và hành trình vượt cáp bắt đầu. Ôi chao ơi! Tuyệt lắm. Anka đùa với chúng tôi, và chị thoixavang:
“Theo đường chim bay "thì từ trên không bao la trên cáp băng qua nhiều ngọn núi, hướng về phía biển, Đà nẵng hiện ra dưới đám mây sương khói, mờ mờ ảo ảo, thì đo được khoảng 40 km, nhưng theo đường
“chim đi cáp treo” thì chỉ ngó chừng hơn 10 km. Nhìn thấy gần vậy đó, nhưng rõ ràng Đà nẵng và biển đông còn xa lắm mới với tay tới được. Tại đây, khoang cabin của chúng tôi chớp được một vài tấm ảnh khá tuyệt, những giọt nước đọng từ đám mây mù ( không phải mưa) tạt nhẹ vào lỗ hổng của khoang, cái thứ nước ngửi mùi không cũng thấy mát nhẹ, trong sạch tuyệt đối.
Bác Gionhe và ông xã Thoixavang đang ngắm những giọt nước đọng trên khoang cabin cáp treo.
Xa xa, một lùm cây màu đỏ, chưa biết là cây gì được tôi nhanh tay bấm máy ( chớp thời cơ hiếm có) Nghe nói, nó sẽ đổi màu theo mùa, nên không dễ thấy được giữa đại ngàn cây cổ thụ lại có một chùm cây màu đỏ huyết, đẹp thật!
Có cả một loài cây theo tên khoa học là dương xỉ cổ đại cũng có mặt tại nơi này.

[B]
Hệ thống cáp treo 1 dây, một trong 2 kỷ lục Ghi-nes.
Tiếng trầm trồ cứ thế liên tục được oh lên, khi từ trên cao vẫn nghe vọng tiếng thác nước đổ ầm ầm. Không chỉ có một con thác đâu nhé, mà rất nhiều con thác nhỏ vặn vẹo, len lỏi qua từng đám cây rừng trườn qua vách đá, to có, nhỏ có, hợp thành dòng nứớc lớn ào đổ xuống. Núi, rừng Bà nà từ trên cao quả là hùng vĩ và thơ mộng.
Một trong nhiều con thác từ trên cáp treo nhìn xuống.
May mắn quá, chúng tôi chỉ cần ngồi, thư giãn và thoả thích ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên trong một hành trình thoải mái trên hệ thống cáp treo dài nhất và cao nhất thế giới.
Chúng tôi không đến khu nghỉ mát của khu du lịch, mà chúng tôi lên tới đỉnh Núi Chúa tới trạm phát sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam. Khu này nằm ở độ cao hơn hẳn so với khu nghỉ mát Bà Nà. Anh em đón chúng tôi niềm nở, do đã có liên hệ trước đó. Chồng của cogaidigan đang trực trạm đã hơn 1 tuần. Anh 10 ngày lên với Bà nà, 10 ngày về với vợ con ngày nghỉ ngủ dữơng sức, 10 ngày làm việc tại trụ sở chính của Văn phòng đại diện tại ĐN. Ch ính v ì ngh ỉ t ại đ ây, vi ệc ch úng t ôi chinh ph ục đ ỉnh cao N úi Ch úa d ễ d àng h ơn nhi ều so v ới k h ách du l ịch kh ác. Nghe anh h ải n ói (ông x ã cogaidigan n ói) đ ầu t ư cho 1 km con đường t ừ tr ạm ph át FM l ên đ ỉnh N úi Ch úa ch ưa đ ầy 1 km nh ưng t ốn h ơn 30 t ỷ đ ồng. Th ật kinh kh ủng. Nh ưng n ếu kh ông c ó 30 t ỷ đ ấy, li ệu ch úng m ình c ó đ ặt chân lên với cột mốc,
"nóc nhà Đông Dương không nhỉ(?!)"
Con đường từ trạm phát sóng FM lên đỉnh núi Chúa.
Nhận phòng nghỉ tại trạm phát FM
Nồi cháo của các đồng chí trạm máy phát FM còn lại đêm qua.
Khí hậu Bà Nà là khí hậu khá khô ráo, thường xuyên êm dịu. Cái khí hậu trong lành ôn hòa này tương tự như khí hậu miền trung Ðịa Trung Hải, phù hợp đối với cơ thể mệt mỏi, suy sụp vì những ngày hè quá nóng bức đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em... Nghỉ mát ở Bà Nà là một cuộc chữa bệnh bằng độ cao tuyệt hảo"Khu nghỉ mát này thường xuyên có nhiệt độ trung bình 18oC; lúc cao nhất cũng chỉ 25oC, thấp nhất là 14oC. Ðứng trên đỉnh Núi Chúa, ở độ cao 1.480 m, nhìn ra chung quanh, sẽ thấy Hải Vân chông chênh, thành phố Ðà Nẵng, biển Xuân Thiều Non Nước, biển Cửa Ðại của Quảng Nam... thu gọn trong tầm mắt. Giá trị đặc biệt của Bà Nà như thế nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả thời gian dài hàng mấy chục năm, Bà Nà giống như "nàng công chúa" ngủ yên theo lớp bụi thời gian và sự quên lãng.
Ai đã từng đi Nga nhỉ? Đố biết hoa gì đây? Chị Thoixavang nói rằng: Nhìn thấy bông hoa này, lại nhớ nước Nga da diết!
Tạm dời đỉnh xuống trạm FM để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài có trong chương trình off ep của chúng tôi. Chương trình buổi chiều tối bắt đầu. Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo vào ngày mai.....
Có phải đỉnh núi Lê nin không ạ? Trông em hoành tráng không các bác? Em đứng trên đỉnh Núi Chúa đó .