Chờ bác ANKA lâu qua, hôm nay cả ngày bác ấy còn đi Cù lao Chàm với khách tuor cơ.Tối về lại tiếp 2 bác cựu chiến binh. Em sợ các bác sốt ruột, em mạn phép bác thoixavang post chơi vài kiểu và đặt tên tuor kỷ niệm sinh nhật 3N của quân khu ĐN là : Chinh phục Bà nà - Núi chúa ( có chinh phục thật! Chúng em sẽ minh chứng bằng các bức ảnh với cột mốc và đỉnh cao Núi chúa đoàng hoàng), với phần 1 :Khởi động. Nghe có dễ chịu không ạ? Các bác xem nhé!

Tập kết tại nhà chị Thoixavang. Lương thực đã sẵn sàng

Mikola - 70 khởi động hoành tráng chưa?

Nào, chúng ta cùng lên xe bus!! Các bác có nhận ra những khuôn mặt thân quen không nhỉ?

Mikola - 70 vẫn giữ vai trò lĩnh xướng, anh ta chuẩn bị rải "tài liệu" bài hát tiếng Nga. Miloka-70mới thực sự là linh hồn của quân khu ĐN đấy! Chúng em tự hào về anh chàng này lắm lắm các bác ạ. Cái gì anh ta cũng biết! Lần này, anh chàng cùng góp vui với 3N 2 con ngỗng mà người Nga gọi là 2 con thiên nga đó các bác.
Nào chúng ta cùng hát!

Sau 45 phút giờ xe chạy, điểm tập kết chân núi Chúa, khu du lịch Bà nà. Đoàn 3n QKĐN đủ mọi thành phần và lứa tuổi. Tuy nhiên, có một niềm đam mê và chung nhất mà họ tìm đến nhau, đó là tình yêu với Nước Nga.

Hồ hởi, phấn khích, còn sung lắm, nên mặt ai cũng tươi rói!

Có cabin rồi, nhưng đứng đó tạo dáng chờ nhé. Có giông, cáp tự động dừng. Nháy 1 pô chơi
( Con trai Hồ Trương, công dân tương lai của 3N ĐẤY!)

Chờ cơn giông lâu quá, chợt nhớ chưa chụp ảnh hỷ liệm. Hơn nữa, còn đếm đủ đầu người xem ai còn, ai ở lại chứ? ( Bật mí giờ chót? Vì chắc sẽ có người ở lại mà !). Cogaidigan đau rồi? Nghe tin này chắc nhốt nhồn nhột lắm đây! Đêm qua vui không em? Hy vọng đó là đêm mơ mộng nhất của em từ hồi "chống lầy".

Bức trướng quân khu HN tặng QKĐN, các bác sẽ còn nhìn thấy bức ảnh này nhiều nhiều. Chúng em cảm ơn mọi người đã không quên chúng em. Trân trọng giữ gìn lắm ạ!
Chỉ mới là phần khởi động nhẹ thôi các bác nhé! Hấp dẫn tối về em post tiếp. Đồng thời thông báo luôn với QKSG về việc chúng em đón tiếp 2 bác cựu chiến binh . Anka cho biết, hiện các bác ấy đã yên vị ở 1 khách sạn 3 sao bên bờ Đông sông Hàn, cách bờ biển 300m. Các bác chờ chúng em trong bản tin cuối ngày nhé!
Thân ái!