Thưa các bác, tiếc rằng trong ngày 8/5 khi nhận nhiệm vụ đưa các cụ cựu chiến binh Nga rất yêu Việt nam thăm một số điểm văn hóa nổi tiếng ở TPHCM như chợ Bến Thành, hàng mây tre lá, XQ Sử quán chiêm ngưỡng những tấm tranh thêu xuất sắc, quán Ngon với những đặc sản dân dã 3 miền, Kenly Silk với những sản phẩm tơ tằm thứ thiệt v.v... CK và bác Cương đều không mang theo máy ảnh để ghi lại những hoạt động và cảm xúc chân thành của các cụ ấy để báo cáo với các bác. Chỉ có thể nói rằng các cụ ấy rất vui và thích thú. Đặc biệt sáng hôm sau 9/5 bác Cương đã đưa các bác tới thăm đơn vị bộ đội tên lửa, gặp mặt các cưu chiến binh Việt nam cùng chiến đấu khi xưa, rất cảm động.
Cụ
Анатолий Иванович Колесников, 73 tuối, tham gia chiến đấu ở VN năm 1966-1967
Cụ
Валерия Скоряк 66 tuổi , đã sang thăm Vn năm 2007 và rất nhớ các bạn 3N đã đón tiếp các cụ ấy rất tận tình chu đáo
Tối 9/5 QKSG đã có buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Lễ Chiến thắng trọng đại với sự tham dự của 2 vị khách quý từ nước Nga xa xôi, Đến tham dự còn có bác Tăng Văn Hồng, phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nga TP HCM. Buổi gặp mặt diễn ra thân tình ấm áp. Hai cụ cựu chiến binh đặc biệt ngạc nhiên và cảm động khi thấy trên ngực áo mọi người óng ánh giải băng "Chiến Thắng" vừa được chị ĐanThi gửi từ Matxcova về đúng dịp Lễ, cám ơn chị rất nhiều.
( " Phóng sự ảnh" về buổi gặp mặt CK sẽ gửi lên phục vụ các bác ngay sau đây.)