View Single Post
  #1  
Cũ 10-05-2009, 21:39
Iozik Iozik is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 106
Cảm ơn: 242
Được cảm ơn 167 lần trong 59 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Về bộ đĩa nhạc mừng sinh nhật thứ 4 NNN do PA biên soạn và sản xuất:

Hổ già đã đăng ký 20 bộ để “tuyên truyền”. Do cháy hàng nên PS chỉ kịp gửi trước 10 bộ. Những đĩa còn lại Hổ đã xin phép PA là “in giúp” để phục vụ cho kịp nhu cầu của người đặt hàng và đã được PA đồng ý. Toàn bộ chi phí 10 bộ PA gửi và đĩa” in giúp” là 22 bộ đã được Hổ chuyển cho PA đầy đủ.

Sợ dĩ phải nói dài dòng như vậy vì đây là vấn đề tôn trọng bản quyền.

Dù không phải dân trong nghề nhưng việc làm đĩa với Hổ là chuyện quá nhỏ. Hổ có thể chỉ cần đăng ký chỗ PA nhõn một bộ rồi tự in ra, vừa đỡ phải thanh toán cho PA, lại vừa được tiếng thơm với bạn bè. Hic.

Nhưng với sự tôn trọng bản quyền và công sức của tác giả PA không ai làm như vậy.

Vậy xin đề nghị với các mem trên diễn đàn: Việc đặt mua đĩa vừa mang tính chất tuyên truyền cho văn hóa Nga, vừa tạo chút quỹ cho diễn đàn NNN, và dù bộ đĩa của PA chưa đăng ký bản quyền cấp Nhà nước thì chúng ta với lòng tự trọng và tôn trọng không nên Copy dưới mọi hình thức mà nên đặt hàng trực tiếp với PA.

Trân trọng,


Trích:
USY viết Xem bài viết
Hoàn toàn nhất trí với ông bạn Hổ Già đồng loại. Phần 30 đĩa tôi đặt PA , tôi cũng đã thanh toán nộp quỹ chị Rừng đầy đủ. Và tất cả những bạn đặt đĩa do PA sản xuất đóng dấu bản quyền NNN đều cũng đã tôn trọng quy định này. Nếu thiếu - ví dụ trường hợp thiếu đĩa không đủ cho các bác hôm gặp mặt ngoài HN này, những bác đặt đĩa trên diễn đàn muộn hơn (như bạn Siren chẳng hạn) đều phải chờ lấy đĩa dịp sau, hoặc vào tận nơi nhận tại chỗ PA sau ngày đó. Bạn PA cũng đã tiết kiệm cho NNN hết sức - nhờ người bạn cầm hộ đĩa ra chứ không gửi bưu điện, như vậy cũng đã tiết kiệm giúp quỹ NNN chi phí vận chuyển. Rất cảm ơn PA.
Và cũng xin cảm ơn bạn Old Tiger một lần nữa vì đã nhắc nhở tất cả các mem trên diễn đàn về quy định này, một quy định bất thành văn nhưng chắc chắn mọi người đều tự nhận thức và hiểu rõ.
Hai lão ông, lão bà Hổ này chỉ được cái nói... đúng.
Ước gì thân phận Nhím tôi cũng được biến thành... Hổ! Híc!

Trả lời kèm theo trích dẫn