Trích:
Tanhia viết
Cho em ké quảng cáo mèo của chị RBD với, vì nhà em cũng có 1 con mèo nhỏ phải gả bán sớm vì em chuyển nhà ra HN. Đọc xi-vi mèo nhà chị em cũng thấy giống hệt con Lùn nhà em, có điều Lùn nhà em còn bé hơn mới có khoảng 2 tháng tuổi, nên nghịch ngợm đáng yêu lắm, với lại còn bé quá nên em chẳng biết nó là boy hay girl nữa.
Bác nào nuôi giúp em, em xin tặng thêm 1 gói tép khô đảm bảo nó đủ ăn cho đến tuổi dậy thì. Mà cho ăn = tép này nhàn lắm ạ. Đặc biệt giao hàng miễn phí các quận nội thành Sài gòn ạ.
|

Chào mừng nhà bác Tanhia nhé. Em cứ tưởng đáng ra phải sớm hơn, nhưng thế này cũng chẳng muộn

.
BZ chưa bao giờ nuôi bất kỳ con vật gì không phải bởi vì BZ không yêu động vật đâu các bác nhé. Nhìn thấy mèo nhà các bác trông dễ thương quá. Mà con mèo béo nhà bác Rừng thì đúng là lớn nhanh như thổi, mới ngày nào còn bé tý tẹo mà giờ đã có "biệt danh" là mèo béo rồi

. Nhà cháu chẳng có mèo nuôi nên không chụp được hình mèo nhưng hình sưu tầm thì có rất nhiều. Tặng các bác 1 tấm hình này nhé, đôi mèo cực kỳ dễ thương

.