Trích:
thoixavang viết
@ Bác Hổ:
Quân khu Đà Nẵng có lẽ cũng không bất ngờ lắm về quyết định của bác Hổ, bởi sau nhiều lần liên lạc với bác bất thành hội ĐN cũng đoán là hẳn có chuyện gì khó khăn với bác rồi. Tiếc là hôm trước có nhắn bác là nên mang cả gia đình nhà Hổ đi, nhưng không thấy bác trả lời.
|
@ Thoixavang!
Hổ đã giải thích, những lúc làm việc dưới nhà máy, tại một số phân xưởng đang hoạt động bọn tớ không được phép mang điện thoại vào. Mới có một lần và sau đó tớ đã gọi lại rồi mà. Quên rồi à? Tối qua cũng vậy.
Chuyện visa chỉ là nói đùa cho vui, mỗi người mỗi công mỗi việc đặc thù khác nhau. Có những lúc, những việc, những sự kiện dù Hổ đây chỉ là dân ngồi bệt, nhưng không thể vắng, không thể thay thế. Hiểu tớ nhé!
@ Gió nhẹ!
Thế giới ảo nhưng người là thật. Đã biết mặt mũi nhau, nên lựa lời mà nói với nhau để có lúc nào đó gặp lại nhau không cảm thấy ngượng!