Chào cả nhà,
Sáng nay tôi đã đi đón 2 bác người Nga đưa về KS Lan Anh, đường Đề Thám rồi. Nói chung rất vui vẻ. Ông Anatoly Ivanovich Kolexnhikov 73 tuổi trước đây có tham gia chiến đấu với máy bay Mỹ ở khu vực Hà đông, Tam đảo... Có trung đoàn trưởng tên là Thanh, phiên dịch la Mao (Mão)... Ông này có con trai lớn hiện đã là đại tá, sư đoàn trưởng trong quân đội Nga...
Tóm lại cuộc gặp gỡ ban đầu diễn ra không có gì giật gân, thân tình như những người bạn tốt gặp nhau thôi. Họ rất háo hức đợi gặp anh QKSG vào chiều thứ 7. Hiện có mang theo mấy cuốn hồi ký đang suy nghĩ xem tặng cho ai là hợp lý nhất...
Bây giờ cần lời khuyên của các bạn QK Đà nẵng:
Sau khi ở tp. HCM 2-3 ngày khách sẽ muốn đi nghỉ ở Huế, Đà nẵng... Ông Đavudov thì khuyên họ đi Huế. Nhưng mình nói nên đi đâu thì họ đi đó thôi. Tôi nghĩ đi nghỉ ở biển Đà nẵng thì tốt hơn, sau đó có thể ra Huế tham quan...
Nhưng ko rõ biển Đà nẵng bây giờ thế nào? Các bạn NNN Đà nẵng có rảnh thì gặp gỡ các người bạn Nga này không?
Tất nhiên việc gặp họ là trên tình thần tình nguyện chứ chẳng ai trả tiền công cho mình đâu. Còn chi phí KS, đi lại... thì khách họ tự chịu (các bạn Huế, Đà nẵng có thể giúp tìm cho KS khoảng 15-20 USD/ngày được ko?)
|