Ối giời ơi, cứ tưởng đến bài của USY thì “bộ phim đến đây là hết”- Mà Đ/c này nói hơi bị giống ý tớ ( Khi nào thất nghiệp USY đến làm thư kí cho người không có việc này nhé ).
Không ngờ mọi chuyện lại đi xa quá thế này.
USY có hỏi – Tôi đã trà lời bằng PM.
Nay sếp Admin lại hỏi, không biết với ý gì:
- Admin trả lời đã đủ chưa?
- Tôi đứng đằng sau vụ này?
Vậy đành phải cố gõ vài dòng để nói rõ.
1. Khi nhận được câu trả lời của 1 thành viên BQT, tôi đã thực sự sốc. Sau đó tự nghĩ “ối dào, có gì đâu., cũng như hạt cát văng vô mắt thôi. Cũng tại lờn mà bị vỗ mặt, đáng đời”....
Câu chuyện có lẽ chẳng đi xa thế này nếu thành viên kia của BQT có 1 trong các động thái:
- Bác sai rồi, đã đi nhầm chuồng lại còn có ngôn từ không chuẩn mực.
- Cá nhân em sai, em xin rút kinh nghiệm.
Tuy nhiên việc đó không xảy ra mà thay vào là các thành viên khác của BQT nhận hết “trách nhiệm tập thể”? Và theo tôi, câu chuyện bắt đầu từ đây, nó như những gì bấy lâu nay chửa được nói hết giờ mới bung ra.
Cũng lạ, ban đầu chỉ là các trao đổi qua Mail của các TV phía Nam mà sau đó đã trở thành một cuộc tranh luận kiểu “sống - còn” trên NNN - Buồn thay.
2. Vẫn biết «Москва не сразу строилась». Xây dựng và nuôi dưỡng 1 trang web là công việc vô cùng khó khăn. Những người QT chẳng được quyền lợi vật chất nào mà chỉ chuôc các khó khăn, phiền toái: từ phía cơ quan quản lí nhà nước, từ các thành viên…nhưng để tập hợp các tâm hồn đồng cảm, những tình yêu đất nước Nga văn hóa và nhân bản…Cũng đáng để cố gắng chứ nhỉ.
Chỉ mong BQT đừng đánh giá TV qua số lượng bài viết và thật bình tĩnh khi xử lí các sự cố.
3. Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ như USY: “ Có mì thì chợ cũng đông? Không mì thì chợ cũng không thiếu mì”, rồi lại nhớ tới các bạn từ Nam ra Bắc, tuy là mạng ảo nhưng người thì thật, từ các bài thơ, bức ảnh, câu hát, món ăn.. đến những trao đổi về kỉ niệm xưa ở nơi mà chúng ta đã gởi lại một quãng đời đẹp nhất, và tất cả các bạn đáng yêu làm sao. Tôi tự động viên mình: “mình cũng phải có trách nhiệm làm chứng nhân, là người cung cấp thông tin.. cho các thế hệ sau về 1 đất nước, về 1 quãng thời gian…”
Vài lời với các bạn và nếu thực sự tôn trọng tôi thì ta dừng mạch tranh luận tại đây.
Thay đổi nội dung bởi: micha53, 07-05-2009 thời gian gửi bài 09:00
|