Ðề tài: Một vài góp ý,
View Single Post
  #91  
Cũ 07-05-2009, 05:51
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Đọc mạch bài chú ấy viết gần đây-tôi có cảm giác phuongnn đã chán ngắt NNN thì phải. Mang nặng, đẻ đau rồi còn phải nuôi dưỡng nó nữa chứ???
Chán những cách BQT đang điều hành cái diễn đàn này thì có thể, chứ bản thân 4rum NNN hiện nay đâu có là cái diễn đàn của những ngày đầu nữa mà chán với không hả anh?

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Tôi chưa bao giờ nghĩ phuongnn "nhớ dai" đến như vậy đâu, hãy đừng viết những điều nên tránh - bởi cũng chẳng ai bảo là tài giỏi khi viết này nọ về ai đó...
Chuyện đã qua của Nina, dường như đã vào lãng quên mà sao chú cứ nhắc đi nhắc lại nhiều thế để làm gì? trong vụ này, hungmgmi và virus có liên quan gì mà chú cũng "khen" khéo họ đến vậy?.
Anh hiền quá, đến mức không nhận ra đâu là đúng, đâu là không đúng nữa rồi. Tại sao lại có chuyện thù dai nhớ lâu ở đây? không phải toàn là những chuyên mới cứng sao? Nếu có chăng thì những chuyện ấy đã có gốc rễ từ quá khứ, đã có truyền thống bao che trong BQT với chính thành viên ấy rồi. Em đã chỉ rõ ràng rằng người bao che chính là thành viên HUNGMGMI của BQT, đâu nói gì bạn VIRUS? Với em bạn ấy châm chọc thoải mái, vì em đã từ lâu không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa rồi.

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Nếu tôi được quyền admin sẽ ban nick của phuongnn không ít hơn 10 ngày vì tội...vi phạm nội quy của diễn đàn!
Còn em nếu có quyền thì em sẽ ban nick của NINA vĩnh viễn. Với thành viên BQT HUNGMGMI, em đề nghị dừng tham gia BQT, vì tội bao che.

Mà cũng lạ, việc của NINA mà cô ấy cứ im thin thít, còn những thành viên "miền Bắc" khác của BQT thì cứ đua nhau bào chữa, xoa dịu, cả lobby nữa. Các bác không thấy lạ sao? Đúng thật, "NNN version 2009 won't survive without NINA"! Nhân đây cũng phải công khai rằng, trong mấy ngày vừa qua, đã có rất nhiều cú điện thoại gọi vào QKSG, để hỏi han, để giải thích, để vận động, xoa dịu - tất nhiên của các thành viên BQT. Họ làm thế để làm gì?

Với em thì thoải mái, các bác không phải dọa ban nick. Vui thì chơi, không vui thì thôi. Mà ban nick vì tội gì nhỉ? Tội nói lên sự thật sao? Tội nói ra rằng diễn đàn trực tuyến NNN đang bị cá nhân hóa hay cục bộ hóa? Anh HONGDUCANH ơi, em viết công khai mà, có nói xấu sau lưng ai cái gì đâu?

Cũng may có những phản ánh của QKSG, nếu không thì không thể có cái topic này. Chắc sau bài này, sẽ có những công khai hơn nữa những gì đang diễn ra trong đó, và bộc lộ những gì đang diễn ra trong diễn đàn trực tuyến NNN với cái lề lối làm việc kỳ quái của BQT cũng rất kỳ lạ này.

Các bác yên tâm, ai theo dõi topic này từ đầu, đọc thật kỹ, đọc đi rồi đọc lại, đều sẽ hiểu, hiểu tất cả, hiểu từng con người đang tham gia viết bài tranh luận trong topic này. Những gì đã diễn ra trên thực tế: sự thiếu tôn trọng người khác (một ông anh cả của diễn đàn), sự thiếu tôn trọng người post bài... ai cũng rõ. Việc bênh vực - như trong QKSG đã có người vạch mặt chỉ tên: "bênh chằm chặp" cũng quá rõ! Tất nhiên, hành vi "bênh chằm chặp" trên diễn đàn giấy trắng mực đen thì có lẽ là có người khôn, đẩy cho người khác nói thêm vào, như kiểu có tập thể (giống như chơi đòn hội đồng hơn), nhưng mọi người ai cũng rõ, ai là "linh hồn" của cái BQT này.

Anh HONGDUCANH ạ, em nghĩ mấy hôm nay anh im lặng vì có ý riêng. Nhưng em không ngờ anh cũng mù quáng đến thế.

Nhân tiện đây nói thêm, hình như các bác có kiểu hành xử lẫn lộn giữa diễn đàn ảo với ngoài đời thật. Anh HONGDUCANH ạ, chân thành mà nói, ở ngoài đời em ai ghét là ghét, không quan tâm, không đả động, gần như là nhìn xuyên qua người đó. Còn đã quý thì em không bao giờ thay đổi đâu. Nếu em có phản đối, chỉ là phản đối cách làm việc, hành xử trên diễn đàn ảo này mà thôi. Em nhớ hồi tháng 10 năm ngoái, em có kiếm được trên Hồ Ba Bể một cái mõ trâu định bụng mang về cho anh HùngGM, nhưng khi gọi điện thì nhận được một giọng lạnh lùng, không hẳn là từ chối nhưng khá kỳ lạ. Chẳng lẽ anh ấy ghét mình đến thế sao? Thế thì thôi vậy, để biếu người khác, người ta sẽ quý hóa hơn anh ấy! Đó, chính các bác đâu còn tình cảm gì, để đi chỉ trích người khác! Thì ra việc rạch ròi giữa thật với ảo, các bác chưa làm được, vậy thì ai là người thù lâu nhớ dai đây ạ?

Anh Trung nói đúng, T.Hùng admin nó hiền hậu, lại ít có thời gian. Việc đẩy cho bạn ấy thỉnh thoảng viết dăm câu ba điều vô thưởng vô phạt là dễ dàng, nhưng linh hồn của BQT là người khác, anh đã chỉ ra rồi, em không cần nói thêm nữa. Em đã dần hiểu anh hơn. Anh đã ghét ai là đào đất đổ đi, nhưng anh vẫn nặng tình với NNN. Anh vẫn xốc xới, vẫn lo lắng, cho cả vụ tổ chức sinh nhật NNN này vừa qua anh cũng nhiệt tình... tham gia từ xa. Nếu không viết ra, để cho ai đó (được dung túng, chứ nếu không thì bài viết chửi anh trên đây đủ ban nick hết đời) bôi nhọ, chửi bới anh (theo kiểu gì xin miễn bình luận, vì em choáng quá) như trên đây em đã trích (còn phải cẩn thận chụp ảnh lại để người ta khỏi sửa chữa được) thì người ta đang hiểu anh là một người rất xấu. Anh em mình đều khổ như nhau anh ạ, như quá nhiều người khổ trong cái xã hội dã man này. Họ khổ vì dám nói lên sự thật anh ạ. Chuyện này BQT còn chưa trả lời các thành viên đâu đấy.


Đôi lời cuối cùng với BQT.

Thực sự topic này đã có thể đóng lại nếu các bác nói một câu, rằng các thành viên ơi, diễn đàn NNN cần "ổn định chính trị", "ổn định nội bộ" để phát triển kinh tế thì các thành viên im re ngay! Các bác hành xử đúng theo kiểu quản lý "tư tưởng, văn hóa" vậy.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!

Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 07-05-2009 thời gian gửi bài 05:54
Được cảm ơn bởi:
TrungDN (07-05-2009)