Xin các bác tí đất em truyền ít kinh nghiệm săn bắn và hái lượm cho con bé này với ạ.
Lại nói đến chuyện tìm chồng- nỗi vất vả long đong thời con gái của chị, em nhớ một điều thế này nhé: tìm đâu thì tìm ngắm đâu thì ngắm, nhưng thỉnh thoảng nhớ ngoái lại đằng sau xem có chú nai nào luẩn quẩn sau lưng thì cứ úp sọt để đấy cho chị. Kiểu gì cũng có lúc dùng đến!
A lại nói tí về chuyện offline hôm thứ 7 tuần này nhé, buổi chiều tối 18h00 LP nhé, (giờ đấy thì còn họp hành cái nỗi giề) nghe như ở Hoa viên thì phải, cố gắng tham dự, chị sẽ truyền thêm vài độc chiêu he...he... (ghi chép lại mà thực hành, vất vả tí nhưng bao giờ chuyển sang giai đoạn hái lượm thì lại khỏe re con le le)