Ðề tài: Một vài góp ý,
View Single Post
  #81  
Cũ 05-05-2009, 22:48
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Vâng, USY tôi phần vì máy tính ẩm ương, phần vì bỏ bẵng cả buổi không vào diễn đàn, nên khi vào đến nơi thấy box tranh luận này trong 2 ngày đã lên đến gần hai chục trang, sắp đuổi kịp box Ảnh Dung Quất của ông bạn đồng loại Hổ Già, tự cảm thấy mình đúng là lạc hậu.
Thật ra, cũng có phần suy nghĩ, muốn viết mà chưa dám viết, vì nếu như các bạn thuộc lớp U30 nghĩ 1 phút viết 10 câu, thì U 50 chúng tôi, như bạn Cương, bạn gionhe, bạn Old Tiger, để viết 10 câu chắc phải nghĩ mất 1 tiếng, phần nhiều thời gian đó là dò tìm chữ trên bàn phím.. Bên cạnh đó, có lẽ càng thêm số sau chữ U kia thì càng lười, càng muốn viết ngắn, càng muốn viết tếu táo cho vui, càng muốn "Thế giới đại đồng", càng trở nên "hiền" hơn chăng (hay nói cách khác xa hơn một chút là muốn mũ ni che tai, thây kệ sự đời" hơn chăng?) sau khi tự suy xét đến tâm trạng này của mình, có lẽ tôi đã phần nào hiểu được bác Hongducanh và bác Micha53. Chưa đến tuổi của các bác, nên em vẫn chưa đủ "trình" để coi mọi chuyện như nước chảy bèo trôi được, cũng hơi "xí hổ" khi lại vào trần tình ở đây, mà không chắc đã có người hiểu và thông cảm cho mình.
Nói dây cà dây muống mãi nhàm tai mọi người, tôi xin có mấy lời cụ thể "vào chuyện" luôn. Xin được nói rõ: đây là suy nghĩ của cá nhân tôi, và tôi muốn bày tỏ và chia sẻ suy nghĩ đó trong diễn đàn NNN, nơi tôi coi là ngôi nhà thân thiết của mình sau mái ấm gia đình:
- Việc chuyển nội dung câu phản ứng của bác Micha53 từ topic của cậu "3 A còng" (cậu này không biết tiếng Việt, luôn cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và vào topic của cậu ấy, dù là để trao đổi với cậu ấy, trao đổi với nhau hay tranh luận gay gắt về 1 chủ đề không liên quan gì đến nội dung cậu ấy đang muốn trao đổi), sang box chúc mừng ngày lễ Chiến thắng là một việc làm bình thường của thành viên BQT, chấp nhận được. Cái "không khéo" của Nina ở đây là vội làm ngay mà không hỏi ý kiến trước hay báo sau ngay lúc đó cho bác Micha53. Còn cái "sai" của Nina là dùng lời lẽ khó chấp nhận khi nói với người mà mình biết là lớn tuổi hơn và rất đáng kính trên diễn đàn. Bác có thể nói đùa vui, nhưng cháu thì không được phép nói với bác như vậy. Đối với người thuộc thế hệ trước, thì bao giờ "nguyên tắc 2 điều" trong Инструкция cũng đúng (Chắc các bác biết cả: Điều 1 - Người lớn bao giờ cũng đúng. Điều 2 - Nếu người lớn sai, hãy xem lại Điều 1). Xin nói rõ, đây là ý kiên riêng của tôi, cũng là góp ý với Nina trên diễn đàn lần đầu tiên, không phải với Nina-supmod, mà là Nina kém tôi cỡ gần 10 tuổi gì đó. Mong bạn rút kinh nghiệm.
- Góp ý của Hoa May là xác đáng, chắc hản BQT cũng đã rút kinh nghiệm để không sai lầm trong những lần sau.
- Những ý kiến tiếp theo đó của Phươngnn đã đẩy sự việc ra khỏi phạm vi của nó, bằng cách gắn kết tất cả mọi sự việc, xóa nhòa thời gian, thời điểm, hoàn cảnh, các nút thắt đã được mở trước đây, trong đó chứa đựng biết bao cố gắng của mọi người - cố gắng góp ý để tình hình tốt hơn, và cố gắng tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân của những người được góp ý. Mỗi sự việc có diễn biến của riêng nó, làm như Phươngnn là không tốt nói chung, và "làm phức tạp thêm tình hình" trong trường hợp cụ thể này nói riêng..
- Thành viên Sunny lâu lắm mới vào lại diễn đàn post bài, đúng hơn là trao đổi riêng với Hungmgmi và mạn phép bác Micha53 thông báo tẩy chay thành viên Nina khỏi các cuộc gặp mặt của QKSG-QKMN. Thoạt tiên nhìn nhang nhác tôi cứ tưởng lại là bài góp ý nữa của Thư ký Hoa May, nhưng không phải, mà là thông báo của Sunny, một thông báo "kinh thiên động địa" được viết ra một cách cố tình nhẹ nhàng theo kiểu "tiện thể". Tôi tự nhủ: có lẽ chẳng ai khác có thể nghĩ ra chiêu nào "ác" hơn đâu, chắc cũng tốn nhiều nơ-ron thần kinh lắm đây. Có đáng không và đã nên chưa, bác Sunny?
- Các bác QKSG đã vote cho quyết định thể hiện qua thông báo nói trên ạ, các bác thật là жестокие люди! Ở đây thậm chí không thể dùng từ "nghiêm khắc", thậm chí không phải từ "hà khắc", mà phải dùng từ "tàn nhẫn". Cũng câu hỏi đó: Có đáng không và đã nên chưa, thưa các bác? Em cũng muốn hỏi luôn cả bác Thủ lĩnh Micha53 câu đó nữa, vì e tuần sau em đi công tác Nghệ An không dự buổi đón bác ra xơi dưa cà với tụi em ngoài này được (mà tính em tuổi Hổ phổi Bò, cứ muốn hỏi luôn cho liền mạch nội dung, bác thông cảm cho em nhé).
- Có vẻ như chuyện này là giọt nước quá to làm đổ cả cái ly quá bé và quá nông, nên chắc nước sẽ nhấn chìm chúng ta mất, cả sâu, cả ong, cả kiến, cả bò cạp... Xin chúng ta hãy tự cứu lấy mình và ngôi nhà chung của chúng ta. HÃY DỪNG MẠCH TRANH LUẬN NÀY TRÊN DIỄN ĐÀN LẠI THÔI các bác! Tranh luận "chiều sâu" - xin mời qua PM, qua mail, qua phone hoặc gặp nhau!
- Riêng cảm nghĩ về NNN của tôi, thì: "NNN có thể không cần USY, ""Có USY thì chợ vẫn đông, USY có bỏ..., ngồi nhà khóc 1 mình thì chợ vẫn vui", nhưng tôi mà không vào NNN thì chẳng biết "tâm sự", ba hoa ở nơi nào bây giờ! Bạn bè hợp mình đâu dễ kiếm trong một sớm một chiều được!
Thôi, nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi Dung Quất, cùng hát bài Улыбка, thăm Hổ Già lọc dầu bôi da, nơi xa, xa xa xa...
Hy vọng ngày mai trời sẽ nắng.
Trân trọng.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Có 18 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (05-05-2009), Cá Măng (06-05-2009), chaika (06-05-2009), Geobic (11-06-2009), Hoa May (06-05-2009), hungmgmi (05-05-2009), Huonghongvang (06-05-2009), Le Van Dum (06-05-2009), rung_bach_duong (05-05-2009), Siren (06-05-2009), Tanhia (05-05-2009), Thao vietnam (06-05-2009), thaond_vmc (05-05-2009), TLV (05-05-2009), TrungDN (06-05-2009), tuntin (06-05-2009), vanhbuile (20-05-2009), virus (06-05-2009)