Trích:
TrungDN viết
Cái này chắc là tính nhẩm chia hết cho 3 và 9 phải không bác Cuong? Thực ra người bán hàng lấy của chú Jo có 1 xu thôi à. Thấy ông khách hảo hớn thế mà lại cò kè xu lẻ nên thay vì 11$ và 79 cent thì anh ta lấy cho gọn 11$ và 80 cent. Nào ngờ anh Jo kỹ tính quá nên nhẩm thấy ba gói thuốc và 9 hộp diêm lại có giá 2$ 80 cent thì vô lý quá nên máu nóng rút súng ra. Thế là tai vạ, khổ cho bác chủ quán.
|
Hu hu hu ; cháu chậm chân mất rồi ; nếu vào 3N sớm vài phút thì chắc giựt giải rồi ...

Chúc mừng Bác TrungDN ạ