Trích:
nguyenlac viết
|
Bác Lạc thân mến!
Mấy hôm trước em vui bao nhiêu vì biết tin bác cùng đại gia đình ra miền Trung và có bác lên Bà Nà ọp với bọn em. Nào ngờ, bác nhờ em đặt vé máy bay, em đã sốt sắng lo xong cho bác từ 30/4 và báo ngay cho bác chuyện này. Theo lời bác hẹn em dài cổ cjhờ bác PM danh sách đặt vé, vậy mà chờ mãi không thấy gì. Bác để em nghỉ 30/4 và 1/5 chờ danh sách ấy suốt, cũng chẳng thấy đâu. Ngày 3/5 chờ mãi không đặng em phải gọi lại cho bác thì mới nhận được "món quà" bất ngờ là bác trả lời đổi kế hoạch không ra với bọn em nữa.. Thiết tưởng bác nói chuyện nghiêm túc, ai ngờ... Bác nỡ đùa vậy ư bác Lạc? Em đợi bác cho 1 lời giải thích cặn kẽ để các mem miền Trung khỏi ngóng trông bác đem xoài khủng nhà bác lên trồng trên Bà Nà, bác ạ.