Kính chào các bác, các cô chú, các anh chị, các bạn và các em!
Em là mem mới của diễn đàn nhưng là mem cũ của 3N SG ạ. là vì em hay tham gia off, nhưng không biết viết bài - lí do là ở đây em thấy ngường ngượng chứ ko tự nhiên như "ruồi" như khi gặp mặt ạ

.
Giờ đã viết, em cố gắng giới thiệu chút chút ạ:
- Tên em là: lavangbay
- Năm sinh: 1972
- Đã sống tại: Tbilixi 4 năm, Mát-xơ-cơ-va 5 năm
- Nhưng tiếng Nga chắc sắp quên hết rùi. Hum nọ bạn Vichia hỏi mấy câu đều không nghe được, đành nói dối (nhưng mà là thật) là ở Gruzia người ta không nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga

- Được cái đã qua nhiều thành phố của Nga: ngoài Tbi và Mát ra, còn đi Len, Kiev, Lvob, Patchigor.
Và đi đâu cũng thấy nước Nga rất đẹp, rất đáng yêu

Rất mong được làm quen với các bạn trên 3N này nhé!