View Single Post
  #148  
Cũ 04-05-2009, 10:50
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
:
Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi ...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! hãy ngủ ... anh hầu quạt đây!
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng vào bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ... [/COLOR]
Cái bài này hồi mình học nó là "Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu" cơ Zima ơi.
__________________
có khi tựa lá cỏ