Trong Bảo tàng các lực lượng vũ trang Nga, thật bất ngờ, có một góc nhỏ dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Góc này nằm trong gian triển lãm về quân đội các nước trong phe XHCN.
Tại góc nhỏ này, có thể thấy chân dung của đại tướng Võ Nguyên Giáp-người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới chân dung, là khẩu súng lục Đức hiệu Mauzer sản xuất năm 1926 của ông. Sắp tới ngày kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện biên phủ, mời các bác xem hình ảnh Đại tướng và khẩu súng:
Cạnh đó là hình ảnh các quân nhân Xô viết đã từng chiến đấu tại VN, với nhiều kỷ vật như súng, quần áo và huân huy chương. Dưới đây là bộ huân huy chương của trung sĩ N.N.Kolesnik, trong đó có chiếc Kỷ niệm chương làm từ xác máy bay Mỹ đầu tiên bị tên lửa Liên xô bắn hạ trên bầu trời miền Bắc ngày 24/7/1965 và Huy chương Chiến thắng Điện biên phủ (được trao tặng năm 1965).
Một hiện vật khác của quân đội ta:
Trên tường là một bức tranh cổ động của Liên xô thể hiện anh bộ đội và cô tự vệ Việt Nam với dòng chữ: Quân và dân bất khả chiến bại: