Nước Nga kỷ niệm Ngày hội mùa Xuân và lao động
Bằng những cuộc mit-tinh và diễu hành, hôm nay hàng trăm ngàn người Nga, tất cả các lực lượng chính trị — từ đảng "Nước Nga thống nhất" cho đến đảng đối lập -, đều tiến hành kỷ niệm Ngày 1 tháng Năm.
Cuộc diễu hành quần chúng ngày 1 tháng Năm như truyền thống từ thời xô-viết hôm nay đã chuyển hóa thành nhiều cuộc mit-tinh và tuần hành, với khả năng thu hút thêm những người ủng hộ, là dịp phát biểu và lắng nghe ý kiến. Công đoàn, các đảng phái khác nhau, các tổ chức thanh niên, tổ chức bảo vệ nhân quyền – tất cả đều xuống đường. Có lẽ chưa bao giờ cấp chính quyền địa phương lại nhận được số lượng lớn đến thế các bản đăng ký tiến hành hoạt động công cộng vào ngày 1 tháng Năm, và phần lớn các lá đơn đó đều được chấp thuận. Trong nhiều hoạt động có sự liên kết của những người cùng chí hướng từ đám đông dạo chơi theo các đường phố đô thị và làng quê ở khắp nước Nga.
Thái độ của những người mit-tinh rất khác nhau. Chẳng hạn, nếu ở Checnhya, Công đoàn và các đảng chính trị hợp chung thành một mặt trận thống nhất, biểu dương sự tán đồng với hoạt động của chính quyền Nga về khắc phục khủng hoảng kinh tế, thì những người cộng sản trong cả nước lại phê phán Chính phủ đương quyền và đòi nội các phải từ chức.
Các thành viên đảng "Nước Nga thống nhất" tại Matxcơva diễu hành theo đội ngũ, ở giữa có xe mô hình đầu máy xe lửa chở các em nhỏ đầu đội mũ in hàng chữ số “2020”, còn hai bên là người đi bộ giương cao các băng khẩu hiệu: “Vì lao động, tiền lương và đảm bảo xã hội!”, “ Người làm việc không thể nghèo!”. Nhà lãnh đạo Ban chấp hành đảng "Nước Nga thống nhất", ông Andrei Vorobev lý giải như sau: “Mồng 1 tháng Năm là ngày hội lao động truyền thống. Vì thế trong ngày hội mùa xuân này chúng tôi tập hợp cùng với toàn thể gia đình mình, mang theo các trẻ em, để nói về những điều bức thiết hôm nay, về những gì hiện đang khiến mọi người bận tâm. Các khẩu hiệu của chúng tôi thể hiện rằng chúng tôi ủng hộ đường lối, kế hoạch, chiến lược mà Chính phủ đã thông qua trước đây. Bất chấp khủng hoảng, chúng tôi tràn đầy quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trở ngại”.
Phương châm của Liên hiệp Công đoàn độc lập là “Lao động! Tiền lương! Cuộc sống xứng đáng!”. Còn đảng “Nước Nga công bằng” dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Sergei Mironov thì tham gia vào ngày hội chung một cách sáng tạo, nêu cao những lời kêu gọi của mình dưới dạng thi ca là “Trong làn nước đục khủng hoảng chúng ta quyết không cho tư bản kiếm lời trên tai họa của nhân dân!”. Đây là ý kiến của ông Sergei Mironov: “Nhiệm vụ chính cần phải có trong Ngày hội 1 tháng Năm, đó là biểu dương sự đoàn kết. Chúng tôi là đảng của những người lao động, chúng tôi là đảng của những người xã hội, và hôm nay cùng với tất cả các thành viên của mình ở khắp nước Nga, chúng tôi phô trương tình đoàn kết, và ủng hộ để mọi người được sống xứng đáng với tiềm năng vật chất, trí tuệ và tinh thần phong phú của nước ta”.
Giới trẻ Nga yêu cầu việc làm theo đúng chuyên ngành. Còn những người theo chủ nghĩa dân tộc thì đòi quyền lao động của người Nga khi nêu rằng, “Nước Nga không co giãn như cao-su!”, và cần “Tăng cường đấu tranh với di dân bất hợp pháp!”.
Rõ ràng ở đây là một tiến trình dân chủ tự nhiên, khi mọi người công khai nói lên quan điểm của mình. Những cuộc mit-tinh ngày hội là địa bàn tốt để giao lưu với chính quyền. Mà ngày 1 tháng Năm, ngày hội Lao động, lại càng là dịp thuận tiện nhất, để thêm một lần nữa chỉ ra những vấn đề đang chín muồi trong thời gian khủng hoảng như thất nghiệp, tăng giá, thiếu ổn định tài chính, — những điều hôm nay đang khiến cư dân lo âu.
Sau cuộc tuần hành tập thể, không một ai vội về nhà, bởi đã đến lúc của một phần khác trong ngày này: lễ hội Mùa Xuân. Những cuộc dạo chơi đại chúng, nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ ngoài trời ở các quảng trường, các cuộc thi đấu thể thao, những cuộc thi tài khác nhau, — có rất nhiều thứ để xem và giải trí.
Các bạn thân mến, xin chúc mừng nhân ngày hội 1 tháng Năm!
Mời các bạn nhận e-card nhân Ngày Quốc tế Lao động :
http://cards.mail.ru/f4/card.html?cd...3b1c5919aeee6d