View Single Post
  #142  
Cũ 01-05-2009, 20:39
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Ôi, bác Chaika ơi, những bông hoa tím bao giờ cũng đẹp dịu dàng bác ạ. Cảm ơn bác nhiều .

Hôm nay đi chơi trên bờ đê, BZ thấy mấy bông hoa trinh nữ nở thích quá các bác ạ mà trời hôm nay cũng đẹp nữa. Kính tặng các bác mấy bức ảnh kèm theo một bài thơ của Huy Cận mà trong thơ có nhắc đến loài hoa này.

Ngậm Ngùi

Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi ...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! hãy ngủ ... anh hầu quạt đây!
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng vào bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hình như hoa trinh nữ còn có tên dân dã là hoa xấu hổ (mắc cỡ), và còn có một cái tên khác là hoa hổ ngươi.
__________________
Take It Easy

Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
chaika (01-05-2009), Hoa May (01-05-2009), Kazanka (01-05-2009), nn? (02-05-2009), rung_bach_duong (03-05-2009)