View Single Post
  #7  
Cũ 30-04-2009, 00:12
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Xưa nay chúng ta vẫn thường tự hào về tài khéo tay hay làm của người Việt. Nhưng hãy thử hình dung một bác Gấu Nga với đôi tay vạm vỡ lại có thể làm ra những đồ vật tinh xảo nhiều khi phải soi kính hiển vi mới nhìn thấy. Thí dụ như bác Vladimir Aniskin trong bài này:
Chiếc Cúp UEFA lạ thường từ “tay chiêu”của nghệ nhân Nga
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một bản sao chính xác của chiếc Cúp UEFA, nhưng chỉ cao có… 2mm, đã tô điểm thêm cho Viện Bảo tàng có tên gọi độc đáo “Russki Levsha — Người Nga thuận tay trái”, chuyên trưng bày những hiện vật độc đáo dị thường vì tất cả đều nhỏ xíu. Bảo tàng nhận được tên gọi lạ lùng như thế theo danh tính một nhân vật trong câu chuyện của văn hào kinh điển Nikolai Leskov, đó là anh chàng khéo tay thần diệu Levsha (“Tay chiêu”), người đã đóng móng được cả cho…con bọ chét bằng thép bé tí ti. Ngày nay, sánh ngang được với anh thợ Nga huyền thoại xưa kia, hẳn là chỉ có Vladimir Aniskin — nhà khoa học vật lý có tài khéo léo vô song, người đã làm ra mô hình Cúp UEFA mini bé chỉ bằng 1/320 mẫu thật của Giải thưởng bóng đá sáng giá.

Mà đó không phải là vật siêu nhỏ duy nhất của tác giả Vladimir Aniskin, trưng bày ở Bảo tàng “Người Nga thuận tay trái”. Ở đây còn có cả con bọ chét tí hon được đóng móng, cả một đoàn lạc đà đứng trên đầu mũi kim, cả chiếc lọ hoa cắm những bông linh lan trên mặt cắt của một hạt anh túc (nguyên cả cái hạt này cũng chưa bằng ¼ hạt vừng), và rất nhiều thứ kỳ diệu khác. Khách tham quan chỉ có thể ngắm nghía các hiện vật này với sự giúp đỡ của phương tiện phóng đại đặc biệt, lắp sẵn trong bộ đồ giành cho người thăm triển lãm.

Ông Vladimir Aniskin đã nảy ra ý tưởng làm một món quà giành cho những cổ động viên bóng đá Nga, sau khi được tin vui về chiến thắng của các tuyển thủ đội “Zenit” Peterburg tại vòng đấu loại tranh giải Cúp UEFA.

Việc làm bản sao thu nhỏ của chiếc Cúp lừng danh đã kéo dài gần cả năm trời, bởi chế tác những vật siêu nhỏ chỉ là nghề tay trái của Aniskin để thỏa mãn sở thích cá nhân, còn công việc chính thức của ông là ở Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng Novosibirsk. Kỳ cạch mất bao nhiêu công sức nhưng mãi mà nghệ nhân này vẫn không có được chiếc Cúp siêu nhỏ thật ưng ý, ông đã phá bỏ đến 40 bản nháp, và chỉ đến mẫu thứ 41 mới tạm hài lòng.

Bản thân chiếc Cúp kỳ lạ này gồm 3 phần: Phần trên cùng, là Cúp hình chén, sau đó là tổ hợp bố cục nhiều hình tượng cầu thủ và được đặt trên chiếc đế hình nón cụt. Bố cục nhiều hình tượng cầu thủ rất phức tạp, vì rằng các hình người đan xen với nhau trong những tư thế sinh động y như các cầu thủ đang tranh bóng trong cuộc đấu gay cấn trên sân, và phải làm sao để không lộ rõ mối nối, chỗ hàn gắn với nhau – đây là công đoạn cực kỳ khó khăn.

Hiện vật trong tủ trưng bày còn được lắp đặt chip cảm biến, hoạt động khi có bóng người hay hấp thụ thân nhiệt từ khách xem và sẽ gây ra hiệu ứng âm thanh. Chiếc Cúp tí hon dường như biết giao lưu với khách tham quan bằng những câu khen tặng của các nhà bình luận bóng đá. Trong thế giới hiện vật bảo tàng, chưa ở đâu từng có ứng nghiệm công nghệ như vậy.

Tuy nhiên nghệ nhân Vladimir Aniskin cho rằng, điều đáng giá hơn cả lại là ở chỗ toàn bộ các vật nhỏ xíu đều được làm bằng tay. Phải nói thêm là bộ những dụng cụ siêu nhỏ mà ông dùng cũng do chính nghệ nhân tài hoa này tự chế ra.

Bây giờ thì Vladimir Aniskin đang bận rộn chuẩn bị các hiện vật giành cho Triển lãm nghệ thuật thủ công vào tháng Chín ở Matxcơva, và ông hứa rằng những tác phẩm kỳ lạ mới mẻ đó sẽ gắn với đề tài về Pushkin.

Theo Đài "Tiếng nói nước Nga" http://ruvr.ru/index.php?lng=vie

Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 30-04-2009 thời gian gửi bài 00:19 Lý do: bổ sung
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
chaika (30-04-2009), hungmgmi (30-04-2009), Nina (30-04-2009)