Trích:
xeđạp viết
Món bánh mỳ đen theo mình nó chỉ là nghi thức, chứ ăn thì ko ngon ( hay là ko quen )
|
Câu này em nghe hơi lạ tai. Bác Xe Đạp có thể giải thích rõ được không? Theo em dân Nga chủ yếu là ăn bánh mỳ đen. Còn ở Đức ngày xưa em đã từng nghe kể là cả một thành phố nọ đã xuống đường biểu tình chỉ vì cả một thời gian dài tại thành phố đó chỉ bán bánh mì trắng mà không có bánh mì đen!
Với người việt khi mới sang Nga đúng là không quen thì khó ăn thật. Nhưng đã ăn quen rồi thì không nghiền mới là lạ.
Nhân tiện đây em xin cảm ơn bác Gà mờ cũng như QKSG hôm trước. Vợ chồng con cái em được một bữa đại tiệc bánh mì đen và cá muối. Chỉ tiếc rằng hôm ở SG em quên không bốc trộm một ít mỡ muối của bác Cương He he!!!