Tôi thì thấy tác giả cũng đã khá kỳ công tổng hợp và tìm link cho mọi người thưởng thức. Nhưng nếu đặt tít bài là: Những (hay là 7) bài hát Nga quen thuộc với công chúng Việt Nam thì hẳn sẽ chính xác hơn. Sự vượt thời gian như tác giả viết, có lẽ nó chỉ đúng với một bộ phận nguời Việt ta thôi. Chứ nghe đến vượt thời gian, dễ làm người đọc nghĩ đó là đó là danh sách những bài hát (7 bài) được công chúng và âm nhạc Nga công nhận, có sức bền và giá trị mãi với thời gian.
Trên thực tế, như ý của tác giả bài viết, còn nhiều bài hát Nga nữa xứng đáng vượt thời gian ở VN ta, ví dụ như Bài ca về thời thanh niên sôi nổi chẳng hạn. Rồi còn nữa, Đỉnh Lê-nin, rồi Chiều hải cảng, Sulico, Ánh lửa...toàn các bài hát rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam.
Trong danh sách trên, có nhiều bài đã thuộc hàng 'kinh điển", như Cachiusa, Kalinca, Chiều ngoại ô Moskva...Riêng về bài Triệu bông hồng thì ý của tôi không thuận lắm. Nó không xứng được đứng ngang hàng với mấy "vị" kia. Nó chỉ được coi là quen thuộc thôi, như những Điệu nhảy trên trống, Địa chỉ của tôi Liên bang CHXHCN Xô viết, Siberi nở hoa...Đó là nói ở VN ta, chứ ở Nga, thực tế là bài Triệu bông hồng do Alla hát cũng chỉ dạng thường thường bậc trung. Việc nó được dịch ra nhiều thứ tiếng cũng chưa nói lên điều gì đặc biệt. Tôi để ý là trong nhiều album tuyển của Prima donna này không hề thấy bài Triệu bông hồng, rồi trong Chương trình ca nhạc mới nhất của Alla nhân kỷ niệm 60 năm ngày sinh Những giấc mơ tình yêu có 27 bài, cũng không thấy bóng dáng Triệu bông hồng đâu. Ngay trong đĩa độc tấu piano của nhạc sĩ Raimond Pauls, tác giả bài hát, cũng không thấy ông chọn Triệu bông hồng, mà chỉ toàn những Vernisazh, Eshe ne vecher, Skripach na kryshe...Theo tôi, những bài của Alla được đánh giá cao phải kể đến những Arlekino, Rechnoi tramvaichik ...
Vậy, có lẽ là ta chỉ nên coi bài trên kia như một bài viết vui vui chơi chơi thôi, có tính tham khảo tí thôi các bác ạ. Bác tác giả ấy coi những bài đó là vượt thời gian với riêng bác ấy, còn chúng ta còn có những bài khác nữa kia. Và người dân Nga nữa, họ có những bài của riêng họ, như dẫn chứng trong bài của bạn Nina đã post trên đây chẳng hạn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|