Cám ơn các bác

. Em đứng rình ở ngoài phòng mổ (phải mổ vì mẹ cháu bị một hội chứng là "đa ối" (một hai ối đã đủ chết rồi, cần gì phải ối ối ối ối nhiều thế

)), và chộp luôn một lô ảnh, nhưng không được đánh flash nên hỏng gần hết.
Sao con bé nó giống thằng anh nó thế không biết chứ, các bác!
Trích:
thaond_vmc viết
...Tôi có thằng con trai gần 3 tuổi, hơi bị giống bố về cái tóc quăn, còn mồm mép nó thì ăn đứt bố nó đấy  !
|
Hè hè, em sẵn lòng ngay thôi, nhưng mà để xem bố thằng cu con rể tương lai hoạch định cho nó cái nhà Hà Nội to bằng nào đã chứ!