Trích:
Mot_thoi_de_nho viết
Nếu bạn rành về máy tính, bạn biết giao dịch bằng tiếng Nga bạn có thể bỏ túi 2000usd (Đã trừ chi phí sinh hoạt)/1thang ở Matxcova
Như bạn Thanh Lam đã viết, có một nhu cầu của cộng đồng người Việt là máy tính và internet để đọc báo, xem phim, gọi điện voip, chat yahoo, skype.
Mỗi 1 lần bạn tư vấn mua máy, ký hợp đồng lắp đặt internet(cái này đòi hỏi bạn biết tiếng Nga đây), cài lại hệ điều hành, diệt virus khách hàng phải trả cho bạn 20-50usd. Bạn bắt đầu làm việc từ 3 giờ chiều giờ mọi người từ chợ về, đến 10g đêm. Trung bình bạn phục vụ được 3 người trong 1 ngày tính cả thời gian đi lại
1 ngày thu 100usd. Một tháng bỏ túi 2000usd
Yêu cầu
-Chuyên môn IT
-Tiếng Nga
-Biết lái xe
-Vốn để mua 1 chiếc xe LADA tàng tàng 3000, 4000 usd
Có thể không cần biết lái xe và mua xe nhưng nếu đi phương tiện công cộng thì không bảo đảm an ninh, còn nếu như bạn TL ra chợ rồi theo họ về nhà thì 1 ngày không phục được nhiêu khách.
|
Cách đây khoảng 3, 4 năm hồi mà bạn Thanh Lam còn đi làm về máy tính thì công việc sửa chữa máy tính rất tốt, nhất là dành cho sinh viên. Nhưng đến thời điểm này, có thể nói là đang... ngắc ngoải.
Vào thời điểm năm 2006, mình cũng có thể kiếm được 1 tháng đủ tiền ăn cho 2-3 tháng (khoảng 600$). Tính sơ sơ: chữa, cài đặt 1 máy tính tùy theo độ hỏng hóc mà khoảng 300-500 rub, giúp người ta đi mua máy, lắp ráp, cài đặt có thể mất trọn 1 ngày cũng được từ 1500 - 3000 rub. Hầu như ngày nào cũng có việc. Đi học về là tranh thủ đi chữa máy, "ăn" nhất là vào mùa hè.
Thực ra cũng dễ hiểu. Thời đó chợ còn chạy, buôn bán khấm khá nên người ta có thể giải trí nhiều. Mà cuộc sống của người Việt mình bên này hầu như từ nhà đến chợ rồi lại về nhà, cho nên có cái máy tính cũng là phương tiện rất tốt (có khi là duy nhất) để họ thư giãn. Các dịch vụ cài đặt mạng internet, mua bán máy tính, sửa chữa lắp ráp rất đông khách.
Nhưng vào thời điểm bây giờ, khi đến tiền ăn còn phải chắt chiu thì việc mua máy tính với nhiều người có vẻ hơi quá. Về nhà thì đau đầu về hàng họ, thời gian để nghĩ mai bán cái gì, thế nào còn không có, lấy đâu ra thời gian ngồi mạng? Thế cho nên, các dịch vụ sửa chữa máy tính cũng chết dần dần. Không còn thấy các trung tâm do sinh viên lập lên như hồi trước nữa.
Cuộc sống của người Việt mình ở đây thấy cái gì cũng liên quan đến chợ Vòm. Chợ "chết" là kéo theo một loạt những công việc liên quan chết theo. Có vẻ như là khó mà dứt ra được khỏi cái sự gắn kết đó trong một thời gian ngắn.