Trích:
Nguyễn Thu Hằng viết
Chào các bạn!
Tôi muốn nhờ các bạn thông tin và tư vấn giúp tôi một số vấn đề về việc sang Nga buôn bán làm ăn...
Nhân tiện có một người bạn của tôi ở Nga đang về chơi tại VN, tôi có hỏi chị ấy về cuộc sóng ở bên đó. Qua lời chị thì tôi thấy dù đang khó khăn và không còn thuận lợi như những năm trước, nhưng vẫn có thể sống được nếu như bản thân cố gắng và chấp nhận vất vả. Cuộc sống của tôi đang gặp những bất lợi nên tôi có ý định nhờ chị đưa tôi sang bên ấy giúp đỡ tôi làm ăn. Có ý định đó nên chưa ngỏ lời với chị, nhưng tôi cũng lên mạng tìm hiểu về cuộc sóng của những người Việt tại Nga . Nhưng đọc những thông tin về người Việt tại Nga sao tôi thấy bi đát quá! Sự thật có phải vậy không? Vẫn biết là khủng hoảng là khó khăn nhưng chẳng lẽ những người Việt sang Nga hiện nay là hết cơ hội hay sao khi toàn thấy thông tin nào là mấy ngày không bán được hàng, rồi phải đi ăn xin để sống vì không tìm được việc làm.....Vậy xin các bạn hãy giúp tôi những thông tin xác thực để tôi có thể ra quyết định về cuộc sống của mình. Xin trân trọng cảm ơn thông tin của các bạn!
|
Ở nơi nào cũng có những khó khăn riêng của nơi đó. Người đời thường nói: "trong chán ngoài thèm", hơn nữa thói quen kêu ca phàn nàn của dân ta đã thành đặc tính riêng, làm được cũng kêu, không làm được cũng kêu...nhự vậy mọi tình huống đều có thể xảy ra. Vì thế nếu chỉ nghe noài xã hội thì cũng khó đưa ra được quyết định chính xác. Anh chị em 3N hầu hết là những người có học, có tâm huyết và chân tình, nên tôi tin rằng mọi người sẽ góp cho bác được những ý kiến quý báu. Tôi nghĩ, bác nên nhìn vào thực tế những gì diễn ra, nhiều hơn là chỉ nghe. Chẳng hạn người ta có kêu khó khăn, rủi ro đến đâu, nhưng bác thấy ở đâu người đến nhiều hơn người đi, và kết quả cụ thể nhìn thấy như thế nào...thì bác sẽ tự đưa ra được quyết định cho mình. Riêng ở Nga, tôi thấy nhiều người kêu ca rất bi quan (vẫn là thói quen!), có những người "gặt" được kết quả thảm hại thật...vậy nhưng tìm hiểu ra thì trong số này, trừ số ít đã nỗ lực thực sự nhưng gặp "vận sui", còn lại đại đa số thuộc thành phần "dầy ăn, mỏng làm, lại năng chơi sang..." thì việc thất bại khi gặp thời cuộc khó chung là chuyện tất yếu! nhưng cũng tại Nga, tôi đã từng gặp có người không trình độ nghề ngỗng gì, vốn liếng chẳng đáng bao nhiêu,...nhưng nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, tự tin và khiêm tốn học hỏi...họ đã có những kết quả khá tốt mà cũng với điều kiện như vậy ở nơi khác họ không thể có được.
Vậy bác cứ từ từ mà tính bác nhé, không có gì mà vội bi quan đâu.