View Single Post
  #9  
Cũ 26-04-2009, 14:28
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Chị cũng thật là vui khi được sống lại những giầy phút thật " sinh viên". Các tiết mục của các em rất sáng tạo và ấn tượng, hát cũng rất hay và hầu như MC nào cũng dễ thương và nói tiếng Nga khá chuẩn, đặc biệt vở kịch " ông lão đánh cá và con cá vàng" sáng tạo lắm lắm.... Rất tốt! Bỏ nhiều năm rồi, nhưng khi nghe lại, chị hầu như vẫn nghe được nguyên vẹn phần giới thiệu và nội dung diễn giải của các em, tiết mục ô chữ cũng khá hay. Tuy nhiên, cho phép chị nhận xét vài điểm để các em rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau, hoặc em nào ra trường có cơ hội đi làm sẽ có thêm kinh nghiệm tổ chức dạ hội cho cơ quan và đoàn thanh niên nơi mình công tác:
1/ Địa điểm các em làm hơi nhếch nhác. Trong hoàn cảnh và điều kiện hiện nay, các em vẫn có thể làm tốt hơn thế. Nếu các tiết mục của các em được tập kỹ hơn và nhuần huyễn hơn, được biểu diễn trên một sân khấu nhỏ nhưng ấm cúng và sạch sẽ hơn một chút, chị tin chắc, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp còn phải thua xa và đứng nhìn thèm nhõ rãi đấy!
2/ Âm thanh chưa tốt, nhạc to hơn phần ca sĩ hát, nên chủ yếu nghe nhạc và cảm nhận chứ không hoàn toàn nghe ca sĩ.
3/ Các tiết mục chưa liên kết, có lẽ các em chưa có kinh nghiệm nhiều trong phần tổ chức thôi! Nếu có thời gian, chị tin sẽ được tập tành nhiều hơn và kết quả sẽ tốt hơn nhiều.
4/Chị thấy thành phần tham dự thiếu nhiều. Chỉ có thầy cô chủ chốt của khoa mà thiếu giáo viên trong khoa. Như vậy, khâu tổ chức chưa tốt. Các em làm buổi dạ hội chia tay, nhưng chỉ có các em thôi hay sao? Chị thấy hơi buồn, vì nếu vậy các em sẽ không còn cơ hội để được gặp lại thầy cô trong các dịp tương tự như thế nữa đâu. Qua cảm nhận của chị, mối quan hệ ( nói chung) giữa sinh viên và thầy cô không còn được như thời chị học. Ngoài kiến thức là thứ ngôn ngữ mình chăm chút hàng ngày, trong giờ học, trên giảng đường, giáo viên và sinh viên bọn chị còn được học rất nhiều từ trong các bài giảng của thầy và trong tác phong sinh hoạt, quan hệ ứng xử của thầy với sinh viên, các mối quan hệ tương quan trong xã hội, trong cuộc sống, trong mọi hoạt động như thế. Chị tin, nếu các em làm tốt khâu này, chác chắn sẽ có nhiều thầy cô hơn nữa đến với các em đêm đó. Các em sẽ có thêm nhiều kỷ niệm để vững bước vào đời. Chị vẫn thừơng gặp thầy cô và tự hào nói rằng: Em học tiếng Nga, và em đã không sử dụng thứ tiếng ấy, nhưng hơn tất cả, tiếng Nga đã dạy em một lối tư duy khoa học, một nền tảng tri thức, một bản lĩnh tự tin, một tác phong dứt khoát, một nhân cách làm người.... Không hề nói ngoa đâu các em!
Nhưng dù thế nào thì chị cũng thấy rất vụi vì qua buổi dạ hội đêm qua, chị thấy các em trưởng thành hơn tụi chị hồi đó rất nhiều. Các em hãy tự tin, nhặt nhạnh một chút kiên thức thôi cũng được từ tiếng Nga như chị đã nói ở trên làm hành trang vững bước vào đời nhé.
Chúc các em thành công!

Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 26-04-2009 thời gian gửi bài 14:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
anka (17-05-2009), DemVuiVe (26-04-2009), Edin (27-04-2009), ngoclien_salem (26-04-2009), Nina (26-04-2009), Tanhia (17-05-2009)