Cái này thì tớ tin là hatdecuoi làm được. Rita từng gặp, à phải nói là gặp rất nhiều những người học tiếng Nga mà chẳng bao giờ xác định là theo đuổi đến cùng, hay là làm việc với ngôn ngữ này. Hầu hết các anh chị năm 3.4 ở Hanu đều đuổi theo một ngoại ngữ khác với hi vọng là kiếm được việc làm dễ hơn. TN cũng vì thế mà bị bỏ xó. Nói tóm lại, là do ý thức của mỗi người. Người nào thực sự có nguyện vọng theo đuổi đến cùng thì sẽ mở ra một con đường mới, không phải dẫm phải vết xe đổ này nữa.
Rita nghĩ, học ở đâu cũng vậy thôi, cứ học giỏi là có việc. Hơn nữa, những sinh viên học ngoại ngữ như chúng tớ thường học song ngữ. Có hai ngoại ngữ thì vẫn tốt hơn. Tất nhiên, TN vẫn là ngoại ngữ chính