View Single Post
  #45  
Cũ 24-04-2009, 02:34
thanh_lam thanh_lam is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Italy
Bài viết: 196
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 469 lần trong 106 bài đăng
Default

Tiếng Nga công nhận rất khó, nhất là phần phát âm, viết và ngữ pháp. Phần nghe và đọc tương đối dễ vì viết sao đọc vậy rất giống tiếng Ý, chỉ cần quen với ngữ điệu của người bản sứ là có thể nghe được, còn phần đọc thì cũng như tiếng Anh, biết nhiều từ vựng đọc khắc hiểu. Bên tiếng Anh thì ngược lại, nghe khó nhất, nói và đọc tương đối dễ.

Khoảng năm 2001 cả bọn sang đến Nga và đã được học tiếng Nga ở nhà khoảng 6 tháng. Sang đến nơi trung tâm ngoại ngữ của trường cho làm bài kiểm tra ngữ pháp, bạn nào cũng đạt từ 80% trở lên, các cô giáo xuýt xoa khen giỏi. Sau sáu tháng học tại trường dự bị, đến lúc làm bài kiểm tra tổng kết, kết quả lần này thua xa các bạn đến từ các nước khác như Nhật, Hàn, và đặc biệt là các bạn đến từ châu Âu. Lý do chính là đám sinh viên VN lười giao tiếp, sống tụ tập trong ký túc xá, lúc nào cũng nói tiếng Việt và chỉ thích học ngữ pháp.

Năm thứ nhất, thứ hai đại học nghe bài giảng hầu như không hiểu. Chỉ theo dõi được nội dung chính, nếu GS nói chuyện ngoài lề, hoặc kể chuyện vui thì chỉ có đám sinh viên Nga ngồi cười, đám sinh viên Việt ngơ ngác ko hiểu sao bọn họ cười, đành giả bộ cười theo làm như mình cũng hiểu vậy.

Năm thứ ba trở đi trình độ đọc hiểu khá lên, nghe hiểu cũng tiến bộ, ngặt nổi môn nói luôn dậm chân tại chỗ và bắt đầu thụt lùi. Bạn của TL đi chợ về qua cổng bảo vệ hỏi thẻ ra vào, mà cứ đứng gãi đầu gãi tai ko giải thích được là mình quên thẻ ở nhà. Chính TL năm thứ 4 gặp lại thầy cũ dạy học năm thứ nhất, sau một hồi bắt tay hỏi han, ông ta bảo luôn "Tiếng Nga của mày hình như tệ đi rất nhiều!" .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên:
ADAM (17-05-2009), bangmta45 (05-08-2012)