Trích:
sunstar viết
Cháu nghĩ câu trả lời nằm ở chỗ đó ạ 
|
Yeah, Sunstar! Cậu cũng cho tớ một hướng suy nghĩ khác về câu đố của bác WDM. Thôi tớ nói luôn ở đây suy nghĩ của tớ nhá, nếu đúng thì xin gửi tặng cậu 1/2 giá trị quà tặng từ bác WDM, nếu chưa đúng ý cậu, thì cậu bổ sung thêm nhé.
Từ câu:
Trích:
|
Thưa ông, tôi cứ băn khoăn mãi, nhưng rồi cũng quyết định nói chuyện này với ông.
|
Theo thiển nghĩ của em thì ông Sếp kí quyết định thôi việc do... lo lắng về thái độ của cậu bảo vệ. Cái điềm gở như thế mà nó không báo cho mình ngay mà lại còn "băn khoăn mãi" mới quyết định nói. Nhỡ sau này nó mà mơ tiếp cái gì đó tương tự, nó băn khoăn thêm chút nữa thì mình đã chết rồi.
Thêm nữa, ở một công ty phát triển như công ty của ông Sếp. Thì việc đưa ra quyết định chính xác, kịp thời là việc hết sức cần thiết. Yêu cầu này chắc ông Sếp cũng đòi hỏi ở cả người bảo vệ nữa.
Không biết câu trả lời này đã hợp lý chưa các bác nhở??