Đối với Gionhe, cuộc hành trình vừa qua trở về Hà Nội, thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên thật vô cùng ý nghĩa. Biết bao tâm trạng buồn, vui, hồi hộp, phấn chấn..., mà đặc biệt là được gặp lại người thân, bạn bè cũ và các thành viên 3N quân khu HN thân thiết và nồng hậu. Đối với Gionhe, cuộc hành trình này đã trở thành một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.
- Ngày 12.4, đặt chân lên đất HN, cảm nhận đầu tiên của Gionhe là sự ồn ào náo nhiệt của một thành phố thương mại, hầu như không còn vẻ thơ mộng thanh bình của nhiều năm trước. Và đặc biệt là HN hôm nay sao bụi quá, Gionhe cứ tưởng đang đi trên đường phố London !!!
- Ngay trong ngày 12 và 13.4, chưa kịp đi thăm thú HN, Gionhe đã nhận được bao nhiêu cú điện thoại và tin nhắn của các bác Hùng gà mờ, USY, Êdin, TKVYA, Phương NN, v..v. Cảm động và vui quá, cứ như gặp lại bao người thân xa cách đã lâu.
- Tối 13.4, 2 chú cháu Gionhe và Êdin nhậu lai rai ở quán số 9 Trần Hưng Đạo đến 8 giờ tối.
- Chiều tối 14.4, một cuộc gặp mặt nhỏ nhưng rất ấm cúng tại quán cà phê bên cạnh Thông tấn xã VN đã diễn ra với sự có mặt của hầu hết các bác cộm cán quân khu HN như: Hồng Đức Anh, A đam, Êdin, WDM, BZ, CáMăng,..
- Trưa 15.4, Gionhe được bác TKVYA và Êdin mời đi ăn ở quán ăn Nga trên đường Quán Thánh, tên quán Gionhe quên mất rồi. Tại đây, mọi người được thưởng thức khá nhiều món ăn ngon của Nga và tán nhiều chuyện vui.
- Tối 16.4, Gionhe được đến thăm dinh cơ của bác Hùng gà mờ cùng với các bác Hồng Đức Anh và USY. Cảm thấy như bị lạc vào một nước Nga thu nhỏ với bao hiện vật mang đậm những nét đặc trưng của đất nước và con người Nga mà bác Hùng gà mờ dày công sưu tập bấy lâu nay. Đặc biệt, những món ăn Nga tại quán Thúy Hồng nổi tiếng Hà Thành của bác làm Gionhe nhớ mãi...
- Trưa 17.4, 2 hổ của 3N là Gionhe và USY ngồi hàn huyên với nhau tại một Nhà hàng rất thơ mộng nhưng cũng đậm chất Nga trên đường Nghi Tàm. Tên quán Gionhe xin bí mật nhé vì đã đặt hàng lâu dài ở đây cho mối lần ra HN rồi đấy. Bí mật là thế nhưng cũng có kẻ phát hiện ra các bác ạ và bác Hổ RIA được dặn dò là không được chuốc rượu bác Gionhe Hổ bay kẻo bác ấy không biết đường về... Chỉ tiếc là không đủ bộ Tứ Hổ của 3N.
- Và điểm nhấn trong cuộc hành trình lần này của Gionhe là chuyến ọp ẹp mừng sinh nhật 3N lần thứ 4 của quân khu HN tổ chức tại Đầm Sen. Tại đây, Gionhe được gặp bao nhiêu bác thành viên cả cũ lẫn mới. Ôi chao, bao cái tên thân thương lâu nay trên diễn đàn nay mới được gặp mặt bằng xương bằng thịt... Chi tiết của cuộc ọp ẹp đầy hấp dẫn và thú vị này mời các bác theo dõi trên các bài viết đang nóng sốt của Topic Quân khu HN họp mặt... các bác nhé.
Kết thúc cuộc hành trình của mình, Gionhe được các bác quân khu HN tặng bao nhiêu là quà, sướng kinh khủng, cứ như thời trẻ thơ. Quân khu ĐN cũng được Quân khu HN tặng tấm Bangron cho cuộc ọp sắp tới tại Bà Nà. Thật là một công 3, 4 việc. Chuyến đi HN lần này của Gionhe lãi quá các bác ạ!
Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm ấm áp của tất cả các bác quân khu HN dành cho Gionhe, đặc biệt là các bác Hùng gà mờ, USY, Êdin, BZ, Siren v..v. Mong sớm được gặp lại tất cả các bác trong một ngày không xa...
|