Chắc giờ này cả nhà đã đi ngủ rùi.
Sáng nay em và anh oleola tự tin về khoản đường xa nên không chịu in cái bản đồ ra. Đi quá một đoạn xa, tẹo nữa về Bắc Ninh luôn.
Hôm nay vui quá! Không ngờ các bác nhà mình lại vui tính và trẻ trung, đa tài như thế.
Mai em kể tiếp cảm xúc của em chứ giờ em buồn ngủ quá rui!!
Chúc cả nhà ngủ ngon!
P/S: Anh oleala lần sau đi off nhớ kiể tra pin trước nhé. Cứ hí hửng tưởng sẽ có 1 seri ảnh về các thành viện nhà mình, cuối cùng chụp được mỗi một kiểu. hiiccc
Thay đổi nội dung bởi: BACHDUONG_14, 18-04-2009 thời gian gửi bài 23:13
|