View Single Post
  #127  
Cũ 18-04-2009, 18:45
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Hihi, BZ vừa mới ở chỗ offline về, biết là có người mong tin nên phải bật máy tính ngay (@bác Hổ).
Tạm thời thì BZ cứ tường thuật bằng lời thôi các bác nhé, hình ảnh thì xin đợi các bác khác.
Hôm nay thời tiết buổi sáng HN thật là đẹp! Trời trong xanh, gió mát, nắng nhẹ , 8h BZ có mặt tại địa điểm offline, lên tới nhà sàn đã thấy họ bày biện các bàn ăn và bộ karaoke rất hoành tráng rồi. Công việc đầu tiên là bật cái đĩa nhạc Nga lên đã, loa to đùng các bác ạ, nghe rất "đã cái tai bên trái, sướng cái tai bên phải" - cũng là một "dấu hiệu" để các thành viên nhận ngay ra "quân mình". Rồi tiếp nữa là thổi bóng bay để tráng trí. Khi BZ đang bắc ghế treo chùm bóng bay thứ 2 lên cột thì thấy có một bác nam đứng ngoài cửa, bèn buộc vội rồi nhảy xuống xem sao. Quả thực BZ cũng ngờ ngờ, không biết có phải là người NNN tham gia offline hay không mà bác ấy nói gì BZ cũng không nghe rõ do bật nhạc to quá . Hóa ra đây là một trong những thành viên ở xa nhất nhưng lại có mặt rất sớm. Vâng, đó chính là bác thaond_vmc đến từ Quảng Ninh . Người đến tiếp theo là chị Cá Măng, và rồi dần tiếp các bác Hungmgmi, Trăng Quê, Tieuboingoan, rung_bach_duong v.v.... Cuối cùng thì 9h30 gần như tất cả những ai đăng ký offline đều đã có mặt. Một số thì tản đi câu cá, một số thì ngồi nói chuyện, một số thì chuẩn bị đồ ăn v.v... Nói chung là vui lắm các bác ạ....

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 18-04-2009 thời gian gửi bài 18:48
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
oleola (18-04-2009), rung_bach_duong (18-04-2009), Siren (18-04-2009), Tanhia (20-04-2009), TBHP (18-04-2009), thaond_vmc (20-04-2009), Trăng Quê (18-04-2009)