View Single Post
  #10  
Cũ 14-12-2007, 15:35
tuyetthangtu tuyetthangtu is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 30
Cảm ơn: 387
Được cảm ơn 13 lần trong 9 bài đăng
Default

Các bạn NNN thân mến,
Bạn Phucanh có đề nghị tôi kể sơ qua nội dung ( hoặc tên phim bằng tiếng Nga ) để các bạn có thể tìm bản nhạc đó, tôi xin phép viết vài dòng vào topic này ( đáng ra phải vào chủ đề phim Nga phải không các bạn ? )
Phim này hình như dựng theo một truyện ngắn của Dosstoevski, tên tiếng Nga là gì để tôi tìm lại, nội dung như sau :
Có một nhà văn trẻ về sống tá túc tại nhà một bá tước ở một làng quê Nga. Ở đó có một cô gái trẻ xinh đẹp, là con gái của người gác rừng hay là con của một gia nhân nào đó, xem lâu quá tôi quên rồi ). Do ham cuộc sống an nhàn sung túc nên cô đã nhận lời lấy người quản gia của bá tước, người này trông còn già hơn cả bố cô. Khi nhà văn về ở đó, cô yêu say đắm chàng và chàng cũng yêu cô. Nhưng đám cưới đã diễn ra vì nhà văn không tỏ tình và không có ý định lấy cô gái. Sau ngày cưới, cô và nhà văn đã lén lút quan hệ với nhau. Cô muốn bỏ tất cả và cùng người yêu đi đến một nơi thật xa để có thể cùng nhau chung sống, nhưng nhà văn chỉ muốn dan díu với cô mà thôi. Đến một hôm bá tước tổ chức một cuộc đi săn. Do lo sợ cô gái công khai mối tình của mình, nhà văn đã nổ súng vào cô mà không ai hay biết. Trước mặt mọi người, trong cơn hấp hối, cô mới nói được nửa câu " ... anh đã bắn.." nhà văn tiếp lời "...được một con vịt trời "
Cả bộ phim là bức tranh nông thôn Nga đẹp tuyệt vời, với các bài ca và điệu nhảy của đoàn Digan. Bản nhạc trên là bản nhạc lúc cô dâu khiêu vũ với chủ rể già điệu valse quay tròn trong đám cưới, dù ở góc độ nào mặt nàng luôn hướng về nhà văn và đẫm nước mắt ( cô gái trẻ măng như một bé gái, vẻ ngây thơ thánh thiện không lời nào tả nổi ). Một lát sau cô dâu tránh ra bìa rừng, ở đó nhà văn đã bế nàng lên quay rất nhiều vòng như chú rể quay cô dâu trong giai điệu tuyệt vời của bản nhạc trên. Đây cũng là giai điệu chủ đạo của bộ phim này.
Bản valse này chắc có liên quan đến Digan vì càng về cuối càng dồn dập và nhanh như gió, giai điệu thì tha thiết vô cùng. Bạn nào tìm được thì cho chúng tôi thưởng thức với nhé. Tôi rất hy vọng là sẽ tìm được vì tôi thấy các bạn rất giỏi và biết rất nhiều.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tuyetthangtu cho bài viết trên:
BelayaZima (26-12-2007), phucanh (14-12-2007)