Trích:
Nina viết
Bạn Raf chẳng nhẽ lần nào đóng vali cho người yêu cũng bỏ mì gói đầy vào à? Nina cứ tưởng lần đầu đem mì gói thôi, các lần sau thì cần gì? Hay là mỗi lần đóng vali cho một người khác? 
|
Hihi, bạn Nina lại "bóc mẽ" mình ra thế


? Đóng valy cho 1 cô mình đã đủ mệt rồi, còn sức đâu mà đóng cho các cô khác nữa. Mà nói như vậy là thiệt cho mình rồi. Cô nào đọc được dòng này, chắc chả dám yêu mình nữa. Vì cứ yêu mình là... đi du học, là phải ăn mì
Trích:
|
Cái nữa là mình ko hiểu tha " cả nhà " làm gì. Theo mình chỉ nhưng cái hữu dụng & cần phải chuẩn bị trước như các bác đã chỉ dẫn ở trên là đủ rồi.
|
Hihi, ý mình nói là mang những đồ dùng cần thiết, và đôi khi còn chỗ thì cứ nhét vào vì sợ "bên đó không có". Cứ như Nga là vùng đang bị chiếm đóng, thiếu thốn đủ bề ý
Mà hồi bạn mình đi, mình làm gì đã biết NNN này. Kể mà đọc được trước những gì các bác viết bên trên, mình đã không mất sức nhiều rồi.