Trích:
phuongnn viết
Hi hi, hầu như ở đây ai cũng có nghề đóng thùng cả bạn ạ, riêng tớ thì đóng hàng có thâm niên cả hơn chục năm nhồi nhét rồi. Vấn đề là ở sân bay Nga, kể cả đi máy bay Việt Nam, cán bộ Việt Nam ta cho quá cân từ NB mà sang đó vẫn bị cân lại và đè ra đòi tiền, thì bạn tính sao, trong khi nửa chữ tiếng Nga không biết? Thôi mang sang nhiều nhiều đô rồi đổi, cần cái gì nhờ người dẫn đi mua cái ấy là cao nhất. Cần rub, lên Hàng Gai đổi, có mà đầy, cao hơn đôi chút thôi, nhưng tính chi li ra thì còn rẻ hơn đổi đô sang rub ở Nga.
Đợt đi sang tớ đi Air France, ngồi hạng VIP, xuống Sêrêmêchiêvơ 2, ra cửa cùng hàng đống khách Pháp, mình cũng toa moa nhặng xị cả lên, thấy được hải quan Nga trọng vọng hơn nhiều lắm! Hi hi, đúng là " cảm ơn con lợn quay"! 
|
Ơ thế thì liên quan gì đến bài em vừa viết bên trên hả bác. Em rõ ràng viết rằng "đâu có phải ai cũng quen người ngoài sân bay" mà xin cân như bác viết bên trên nữa. Mới đi, sao mà người ta biết được bên Nga lại bị "đè" ra lần nữa. Mà em nói thật với bác, kinh nghiệm mấy lần đưa người đi du học của em là lần đầu cái gì cũng sợ thiếu. Em tính thế nào được khi mà em không biết gì ở bên kia, em chỉ biết em thấy thiếu là em lo lắng thôi. Thế nên, em nhồi được thì nhồi, quá cân tí em xin, xin không được em bỏ lại.
Mà bác này viết bài chả liên quan quái gì đến nhau nhé. Các bạn đang tranh luận nên mang "mì gói" hay "mì ly" thì bác lại đi Air France, rồi lại ngồi hạng VIP. Liên quan gì đến mì đâu nhỉ?
