Trích:
Old Tiger viết
Các bác QKTĐ ơi ời!
Khổ cho cái thân già của em! Xưa nay em có biết nói dối ai đâu. Hu hu, có cần em scan Công lệnh đã ký và vé máy bay đã in đáng nhẽ bay ngày hôm nay không? Hu hu!
Ngay hôm 1.4 vừa rồi em cũng không nói dối đâu. Sếp Lớn em ở HN có đám tang, bọn em đã lấy vé để bay ra sớm, nhưng rồi Sếp không cho đi. Ý là đi một vài người đại diện. Em dân ngồi bệt nên phải ở nhà. Thế rồi nhân ngày Cá tháng tư biến thành nói dối cho vui.
He he em không nói dối mà. Tuần sau em ra, các bác nào mà không tin em, em lôi ra phạt rượu từng người. Híc! 
|

Hehe, bác Hổ nhà ta thật biết cách đùa. Bác cứ yên tâm, ai cũng tin bác hết cả. Nhưng bác phải tin mọi người tin bác chứ

. Nếu bác không tin như vậy thì đợt tới bác ra từng người sẽ lôi bác ra phạt rượu

.