Trích:
xeđạp viết
Có lẽ là do đất tốt nên cây tình yêu cũng dễ phát triển.
Chỉ có điều là ít cây sống lâu được sau khi thay đổi môi trường sống.
Thật tiếc !!
|
Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu

Có thể hơi phiến diện, nhưng mình đã chứng kiến nhiều mối tình đâm chồi nảy nở từ Nga, nhưng tàn lụi tại VN.
Trưa nay là một cuộc như thế, với một ông anh. Một cuộc tình mười mấy năm đã tàn, tiếc cho cả hai người trong cuộc.
Mà đâu chỉ những cuộc tình được nuôi dưỡng từ đất đen Nga màu mỡ mới chóng lụi tàn, ở đâu cùng thế thôi, trộm nghĩ là nếu không nuôi dưỡng cẩn thận thì tình nào cũng tàn thôi.