View Single Post
  #34  
Cũ 15-04-2009, 13:20
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Trận chiến Malaya và Singapore

Trận chiến Malaya và Singapore 8 tháng 12, 1941 - 18 tháng 2, 1942




Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chiếc HMS Prince của Wales và chiếc HMS Repulse bị đánh chìm trong trận chiến Singapore
Ảnh được chụp từ trên máy bay của Nhật, ở phía xa góc trái ảnh là chiếc Prince của Walesvà phía sau nó là chiếc Repulse. Một chiếc khu trục khác là Express hoặc Electra, đang ở cận cảnh.



Để lập kế hoạch chiến tranh, quân đội Nhật Bản đã có ý thèm muốn nguồn thiếc và cao su của Malaya. Trên quốc đảo này, rất phong phú về những nguồn tài nguyên, và gần ngay Java hiện đang rất cần đến nguồn dầu lửa. Còn chính phủ Mỹ thì ra lệnh cấm vận đối với Nhật Bản về nguồn dầu hỏa này cho đến tận năm 1944.

Malaya vốn là nạn nhân của sự ganh đua nội bộ, giữa các lực lượng Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc đảo này. 88.000 binh lính và các loại súng 15-inch được triển khai để phòng vệ "Gibraltar của trái đất", nhưng họ chỉ được tiếp tế các loại đạn chống hạm, và không thể đem ra để chống chọi lại được với các lực lượng trên những đường vùng nhiệt đới. 158 máy bay của không lực Hoàng gia Anh, nằm trên các đường băng thì quân đội Anh cũng khó có thể phòng vệ được, và trong số đó còn có rất nhiều loại máy bay hai tầng cánh đã quá lỗi thời. Hải quân Anh có hứa hẹn rằng, họ sẽ đưa một hạm đội hùng mạnh đến để cứu viện cho Singapore, nhưng thời gian để đến được đây, thì cũng phải mất khoảng sáu tháng. Trong khi này, các lực lượng phòng vệ thì có đủ đạn dược, để chiến đấu cứ sáu ngày một trận nếu như cứu viện bị kéo dài.

Lực lượng phòng vệ ở Đông Nam Á này, đã tổ chức tấn công vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, và một cũng vào ngày đó, một cuộc đổ bộ được tiến hành. Tướng quân đội Anh, Arthur Percival đã thông báo thành lập các hàng phòng thủ, nhưng trong suốt thời gian này nhuệ khí của binh sĩ Anh trở nên rất tồi tệ. "Nhuệ khí của binh sĩ trở nên tồi tệ, khi quân đội Nhật bắt đầu tràn lan trên khắp đảo", một trong những sĩ quan tham mưu của ông ta báo cáo như vậy. Không hàng phòng thủ nào của quân Anh được lập ở phía sau. Vào ngày 10 tháng 12, 1942, quân Nhật đánh chìm chiếc tàu chiến HMS Prince của Wales và chiếc HMS Repulse, một chiến hạm tối tân được đưa đến để bố trí ở Singapore. Chiến hạm tối tân này được đưa đến nhưng lại thiếu sự yểm trợ trên không, và bị máy bay ném ngư lôi của Nhật đánh chìm cùng với 840 thủy thủ bị chết. Về sau, Churchill đã viết lại rằng, đây là một cú choáng váng kinh khủng nhất mà ông ta nhận được trong suốt cuộc chiến.

Quân đội Nhật vào lúc này, vốn có một lực lượng đông đảo ngay từ khi bắt đầu chiến dịch. Viên trung tướng Tomoyuki Yamashita, sĩ quan chỉ huy của quân đội Hoàng gia Nhật chỉ có trong tay 30.000 lính, những ông ta có lợi thế nổi trội về máy bay và số lượng trang bị khí tài. Quân Nhật còn sử dụng được những chiến thuật nổi trội hơn, chúng đánh thốc ra từ những khu rừng nhiệt đới, chứ không tiến vào từ phía biển, như những nhà lập kế hoạch trước chiến tranh của Anh đã từng mong đợi.

Vào tháng giêng, quân Nhật đã dùng xe đạp để di chuyển trên những con đường đất nối liền giữa các rừng cao su. Xe tăng của quân Anh thì không thể tham chiến được trong những khu rừng nhiệt đới, những khu rừng này thì lại bao bọc ngay bên ngoài Singapore. Vào ngày 17 tháng 2 ănm 1942, Percival buộc phải đầu hàng. Ông ta ôm quốc kỳ Anh và cờ trắng ra hàng quân Nhật. Không giống như Wainwright, người mà luôn mong muốn sẽ trở thành một anh hùng, còn Percival thì không bao giờ quên đối với những gnười đồng cấp của ông ta, và ông ta phải sống đến trọn đời với một nỗi nhục vì đã làm mất Singapore.

http://worldwar2database.com/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Huonghongvang (19-04-2009), tieuboingoan (20-04-2009), TLV (13-05-2009)