Trích:
Hoa May viết
Cái gì mà liên lạc vòng/ liên lạc thẳng vậy chị? hihi. Chẳng ai dại gì mà thích đường vòng đâu chị ơi!
For có lý, nhất là .. người chủ chi, hehe
@ Bác Geo: Bác cố gắng thu xếp đến dự off với QKSG nhé bác. Nhân đấy, mọi người mới có cơ hội ... diện kiến chị For (như lần trước ở sân bay "săn" bác Hogia ấy) bác àh 
Ah nhân thể, bác Geo cho biết hoa gì, chụp ở đâu mà lạ thế ạh?
Cảm ơn bác.
|
Có lẽ là do For nhớ Nguyễn Bính từng viết "Đường gần anh cứ đi vòng cho xa...", và nghĩ Geo dân Bắc Kỳ cũng có cái gu đi lòng vòng đó

. Ngẫm cho cùng cũng đúng phần nào, vì Geo hay lang thang khắp nơi, do nghề nghiệp và sở thích chu du thiên hạ để "học rùng mình..."
Tuy không thể nói chắc về việc có đến off được không, nhưng với lời mời ăn sáng của For, Geo tin là sẽ được gặp mọi người trong đó (mà giờ đây nếu được gặp, Geo chỉ có thể nhận ra bác Nguyên Anh kính mến, TĐH và Nina thôi).
Bông hoa đó thuộc loại không biết tên, Geo chụp ở Vườn Alpes (An-pơ) bên Pháp Hoamay à.
Geo sẽ rất vui nếu dịp 25-4 bác Old Tiger có ý định vô Văn Thánh tham dự off... Nếu biết chắc thế, thì quyết tâm của Geo cũng sẽ cao hơn một chút, (vì bây giờ QT cao lắm rồi, chỉ sợ sự cố kiểu như bác Tiger gặp phải với sếp hôm rồi thôi). Geo sẽ thông báo về khả năng tham dự off ở Văn Thánh sớm nhất, khi các đối tác làm việc ở SG cho biết kế họach làm việc cụ thể.