Thưa các bác QKTĐ!
Em có 2 tin, một tin vui, một tin buồn cho các bác. Chắc các bác muốn nghe tin vui trước.
Là thế này. Phải nói rằng "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!" Buổi sáng, em làm Kế hoạch công tác, Công lệnh, đặt vé máy bay... lòng khấp khởi vui vì ngày kia sẽ được đặt chân đến Thủ đô, thăm Lăng Bác, ra Bờ Hồ ăn kem, chụp ảnh...
Nào ngờ "Niềm vui ngắn chẳng tày gang..."
Chưa có bao giờ en buồn và thất vọng như chiều nay!
Chiều đầu giờ đi họp, Sếp lớn vừa thấy vỗ vai: Cuối tuần này có việc cực kỳ quan trọng, chuẩn bị nhé! Em méo mặt: Em chuẩn bị ngày kia đi HN. Sếp ký rồi mà! Để tuần sau đi - Sếp nói.
Hỡi ôi, em chỉ biết cười méo cả mặt. Không lẽ lại la toáng lên: Tuần sau thì còn cần quái gì nữa! Chủ yếu lấy cớ đi công tác để mà gặp mặt ngày ọp ẹp...
Tâm trạng em giờ như thế nào thì chắc các bác cũng hiểu.
Các bác trách móc em vừa vừa thôi nhé! Em đang rất buồn: "Họa vô đơn chí" mà. Đành gặp các bác QKTĐ muộn hơn vậy.



