View Single Post
  #123  
Cũ 12-04-2009, 09:25
Direction's Avatar
Direction Direction is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 5
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 4 lần trong 3 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Direction Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Direction
Default

Em cũng có viết một bài về hoa loa kèn. Thơ em còn vụng dại lắm, mong mọi người chỉ giáo nhiều!
Bài thơ có nhan đề:

Hoa tháng Tư

Tháng Tư chưa về sao thấy hạ sang?
Mùa xuân đang khẽ khàng nhường mùa hạ?
Những cái nắng chói chang, những cơn mưa xối xả
Mùa với mùa sắp sửa giao thoa?

Tháng Tư về em hỏi cỏ hoa
Có phải loa kèn là loài hoa đẹp nhất?
Hoa thuần khiết, nhe nhàng, và bất chợt:
Có phải loa kèn đưa em đến với tháng Tư?
__________________
One is far from you
Được cảm ơn bởi:
chaika (12-04-2009)