Trích:
Old Tiger viết
|
Ôi đây, bác nhắc em với cả con bé Ôsin nhà em ở đây, thảo nào hai cô cháu em cứ thi nhau nháy mắt. Tự nhiên qua 100 bài rồi, bỗng nghĩ đến chín mươi mấy bài phía trước mà muốn toát mồ hôi
nuôn!

. Không biết đến mùa quýt sang năm có lên nổi tí chức vụ nữa không, bác ạ!
Vụ offline sinh nhật thì em vẫn "ON" mà, chỉ khi nào "OFF" thì em mới có tí ý kiến thôi ạ! Nhưng mà em không biết có đi sớm để tham gia ban nữ công được không, vì trong tháng 4 này, thứ 7 nào em cũng phải đi tắm nắng ở khu công nghiệp Biên Hòa nửa ngày, khoảng 11, 12 h mới về đến SG cơ ạ. Các bác giúp đỡ em với nhé, nhưng riêng tiết mục biểu diễn báo cáo "đan xờ- lát" của bác Chaika- em xin đăng ký hai chân ạ.