@ các bác QKTĐ:
Cho em hỏi các bác một vài câu khí không phải, có gì mong các bác bỏ qua. Là vì em có tâm hồn ăn uống nên em hay lo xa. theo các bác nói thì chỗ chúng ta "ăn chơi nhảy múa" là chỗ thư giãn và câu cá.
- Vậy các bác cho biết ở đó có những loại cá gì ạ? Có các loại cá nhiều
màu giống như chổi tắm hơi của Lão Râu ở Sibiry không ạ?
- Ngoài các món "xẻ thịt Hổ", món cá mà mình câu được đem thịt, thì hôm óp ép đó chúng ta có được ăn các món truyền thống như: Sa-xờ-ức, Vobla, mỡ muối, dưa chuột muối, Salat Nga và bánh mì đen không ạ? À em còn quên: còn cái món 93 viên của bác Cả HDA nữa ạ?
Cảm ơn các bác! Em tạm thời không hỏi thêm gì nữa.