Chốt ngày ọp
Báo cáo các bác, em vừa trở về nhà sau một chuyến đi rất dài, và về thì gọi ngay cho đồng chí TOM - quân khu Nha Trang.
Em đã nghiên cứu cùng đ.chí TOM và thấy nếu chọn hai ngày 4 và 5 tháng Bảy (Thứ Bảy và Chủ nhật) ngày âm lịch là 12 và 13 tháng Năm (nhuận) là rất ổn.
1 - Tránh được cái Lễ hội gì đó của Nha Trang, dễ thuê phòng KS hơn
2 - Tháng đó là tháng Năm (nhuận) âm lịch nên chưa thể có mưa gió gì được, hứa hẹn một trận ọp ẹp đẹp tuyệt vời.
Về cá nhân, em đã book vé cho em và thằng cu con đi từ ngày 1 tháng Bảy và ra Hà Nội ngày 6 tháng Bảy.
Đề nghị các bác nếu không có ý kiến gì khác thì chúng ta đi sâu vào bàn về chương trình vui chơi nhảy múa trong 2 ngày đó thôi ạ.
Hẹn gặp các bác ngày Sinh nhật NNN!
__________________
Blog của PhuongNN ở đây
The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
|