Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #46  
Cũ 07-04-2009, 22:02
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Bà nội - À, bà Cố chứ - của cu Bi cao tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất tinh anh, và hóm hỉnh, thông tuệ. Chúc mừng bác Phan nhé - em nhận thấy bác có nhiều nét giống mẹ của bác.

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
...
Một đời tôi khờ dại ngu ngơ
Bao lầm lỗi mẹ không hề mắng
Nhưng một lần mẹ tôi đã đánh
Miệng la lên "Con ơi, con ơi!"

Bây giờ tôi sáu lần lên muời
Sáu đứa bé trong tôi từng trải
Sáu đứa bé trong tôi sợ hãi:
- Mẹ ơi, mẹ đừng đi ra sông...
Câu chuyện nhỏ thôi, nhưng xúc động. Người Mẹ đã một lần mất em trai vì sông nước luôn mang một nỗi niềm lo lắng trước Sông - không thể nói, như chim hụt tên sợ cành cây cong ...

Gia đình em cũng có chuyện tương tự. Cả hai em rể của em đều bị mất em trai khi còn nhỏ: một ở Sông nhỏ - Quy Nhơn, một ở biển Vũng Tàu. Cả nhà cậu rể út bị ám ảnh và rất sợ nước, tránh xa. Đi du lịch mọi nơi, trừ vùng sông, biển. Ngược lại, cậu em rể kế thì tập cho 2 cậu con trai nhỏ dạn nước và bơi khá giỏi, để có thể tự cứu khi xảy ra không may...

Mỗi người một cách đối phó riêng với rủi ro của mình.
Nhưng tình yêu và sự day dứt với những gì đã mất là có thật và luôn ám ảnh.

Xin trân trọng và chia xẻ ...

Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 08-04-2009 thời gian gửi bài 08:46 Lý do: sửa lại cho đúng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Anh Thư (23-05-2010), Siren (04-01-2010)